Chào em, anh không giỏi văn chương để viết những lời tình tứ, chi bằng anh nghĩ sao thì viết thế, để em hiểu được anh cần mẫu người như thế nào nhé. Anh quan niệm thời buổi kinh tế tri thức mà, nếu không có kiến thức thì làm gì cũng khó thành công. Ngoại hình anh cao trên 1m75, nặng 73 kg, gương mặt dễ nhìn, nam tính, thân thiện.
Tính cách và sở thích: quân tử, rõ ràng và quyết đoán trong mọi việc; chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định, một khi đã quyết định điều gì rồi là không bao giờ thay đổi. Anh thích chạy bộ, tập gym, bóng đá, bóng chuyền, ...có tố chất thể thao nên chơi môn nào cũng khá hay, đặc biệt không bao giờ hút thuốc và chỉ uống rượu bia chút ít xã giao. Anh thích lái xe ô tô đường dài, hy vọng sau này có em ngồi bên trò chuyện cùng anh cho đoạn đường thêm thú vị nhé. Anh chung thuỷ trong tình cảm nên em hãy thật lòng và chung thuỷ như anh. Anh quan niệm bình đẳng giới và có thể chia sẻ công việc nhà cùng em, không độc đoán gia trưởng.
Công việc anh ổn định ở TP HCM nên hy vọng em cũng làm việc ở TP HCM luôn nhé. Anh nghĩ nếu em là người phụ nữ hướng về gia đình là phù hợp với anh. Nếu em là người vui vẻ và hài hước, nói nhiều thì anh càng thích, thông minh, duyên dáng thì tuyệt vời. Anh không phân biệt tôn giáo và vùng miền. Ngoại hình không quan trọng, chỉ cần hợp nhãn là được. Tuy nhiên, anh đánh giá cao ở học vấn và vốn hiểu biết, sự tự tin của em, để mình có thể trao đổi mọi chuyện em nhé. Vợ chồng tương xứng thì giao thiệp ngoài xã hội làm cho mình tự tin và tự hào về người bạn đời của mình hơn. Nói chuyện với một người vợ tri thức và dí dỏm cả đời thì còn gì bằng hả em. Anh cũng thích được cười vui vẻ mỗi ngày và rất thích nói chuyện "tào lao mía lau" cho không khí gia đình thêm vui nhộn mà. Anh thích biển và ăn hải sản. Anh không cờ bạc tệ nạn gì cả, chỉ có mỗi tật xấu là ăn nhiều...
Cần nói thêm quan điểm này nữa là tiền bạc và địa vị quan trọng và cần thiết, nhưng đó chỉ là phù du bọt nước. Thành công của một người không chỉ nhìn ở khía cạnh ấy. Nên mong em cùng quan điểm với anh nhá! Anh không nhìn và đánh giá một con người ở vẻ bề ngoài, cái nhà họ ở, cái xe họ đi. A nhìn sự giàu có của họ ở chỗ họ có bao nhiêu bạn tốt, sự phong phú về hiểu biết, sự giàu có của tâm hồn họ, sự xúc động và nghĩa cử đẹp đẽ của họ đối với những người không may mắn. Sự giàu có về đạo đức và cách họ đối xử với ba mẹ và những nhân viên của họ.
Anh mong em hồi âm cho anh nhé. Hy vọng đầu năm nay sẽ được sánh bước bên em chụp hình xuân và cuối năm sẽ ra mắt hai bên gia đình. Nếu em đọc và cảm nhận được anh là người đàn ông của đời em, hãy nói cho anh biết em đang ở đâu nhé. Anh sẽ xuất hiện ngay trước mắt em nếu cũng cảm nhận được rằng em là người phụ nữ của đời anh. Xin cám ơn các độc giả của chuyên mục Hẹn hò. Kính chúc các bạn sang năm 2020 đẹp tình duyên, sáng công danh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ben
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam