Anh sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hà Nam, có hai anh em, từ nhỏ theo bố mẹ làm ruộng ra đồng. Có những trưa hè ngồi sau xe đạp theo bố mẹ đi bẻ nhãn, bứt sấu giao cho nhà buôn, rồi những chiều bố chở xe đạp đi ăn chè ở dốc nhà thờ và cứ thế anh được lớn lên trong sự bao bọc của gia đình. Tới giờ anh đang làm việc ở một nước Đông Á, là một kĩ sư cơ khí, tháng này anh tròn 26, tính theo tuổi mụ của các cụ ngày xưa thì là 27 rồi đấy, khổ nỗi chưa một mối tình vắt qua vai. Hơi buồn thật nhỉ, mà thật ra thì cũng có, chỉ là chưa kịp nói lời yêu thì bạn nữ đi lấy chồng mất rồi.
Anh thích đọc sách, thích nghe nhạc của Hà Anh Tuấn, thích đá bóng, thích chạy bộ (việc chạy bộ khiến anh suy nghĩ tốt hơn và có nhiều ý tưởng hơn), thích nấu ăn và muốn chuẩn bị bữa sáng cho người mình yêu. Anh được mọi người nhận xét là ít nói, tốt tính, giúp đỡ mọi người. Anh cực kỳ thích trẻ con, yêu quý động vật, nhà anh đang nuôi hai con boss, phận làm sen lúc nào cũng phải hầu hạ chúng nó. Anh là một độc giả trung thành của mục Tâm sự VnExpress, sau một thời gian quyết định viết một bài giới thiệu bản thân, mong muốn tìm được một bạn có thể chia sẻ về nhau nhiều hơn, nếu có thể hãy hẹn hò nhé.
Người phụ nữ đẹp là người biết mình đẹp và chỉ cần có một người khen mình đẹp. Tìm em và mong em hồi đáp.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thanh Trung
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Giới tính: Nam