Từ: Nguyen
Đã gửi: 14 Tháng Mười Một 2011 9:36 CH
Chào anh Minh!
Đọc xong những suy nghĩ của anh, em cũng phần nào cảm nhận được những trằn trọc trong người anh lúc này. Em với tư cách là người con trai, cũng là người có công việc đi nhiều, cũng thường xuyên phải xa người yêu, em được chia sẻ đôi lời cũng như là tâm lý bạn trai cùng anh.
Như những lời tâm sự của anh, anh đã có một gia đình hạnh phúc, có vợ có con và đặc biệt anh cũng yêu thương gia đình nhỏ của mình, đó là điều thật sự đáng trân trọng. Như anh biết đấy, hạnh phúc không phải là dễ có mà duy trì nó càng khó hơn. Mấu chốt vấn đề ở đây cũng phần nào đã lộ rồi, vợ anh rất vô tư. Em hiểu vì sao anh lại tâm sự nhiều với cô gái khác.
Đi công tác hay vì công việc phải đi nhiều, mà gặp người tâm sự thấu hiểu mình như vậy thì người nào cũng sẽ rơi vào trạng thái như anh. Một phần vì đối phương còn lạ, còn nhiều cái ngưỡng mộ, chia sẻ tâm lý, tiếp xúc nhau nhiều thì nảy sinh tình cảm là bình thường. Cái quan trọng là anh tự đặt ra chuẩn mực cho mình về tình bạn, đồng nghiệp, gia đình như thế nào để vừa việc ra việc, gia đình ra gia đình thì nó mới là điều hay và khó.
Cái dễ thì ai cũng làm được hết thôi anh Minh ạ, cho dù đó là giám đốc hay công nhân tại các khu công nghiệp. Nên vì sao thấy một số vị giám đốc thường có nhiều bồ bịch là vậy. Cũng chính vì anh chưa đi quá giới hạn nhưng cũng gần gũi, kề vai với vai bên nhau rồi nên mới nhớ nhung thôi, vì cô gái đó cũng trao tình cảm cho anh mà.
Anh nên tìm hiểu xem cho chính xác nguyên nhân vì sao mình rơi vào trạng thái như vậy. Xem lại cách vợ mình chia sẻ với mình, có thể anh xem cách nào thủ thỉ với vợ để vợ hiểu mình và mình hiểu vợ nhiều hơn nữa không? Xem lại sự dứt khoát của mình với cô gái kia trong mối tình cảm anh em cho rõ ràng bởi vì cô gái kia đang hơn vợ anh rất nhiều về mặt thấu hiểu tâm lý anh.
Nhưng có một điều, nếu anh không chấm dứt mối quan hệ với cô gái này, thì có lẽ vợ anh hoặc ít ra là con anh sẽ hứng chịu từ rạn nứt này. Lúc này không chỉ có anh mà còn nhiều người khác của gia đình anh nữa. Vì đó là chuẩn mực của gia đình, kể cả đông lẫn tây anh ạ.
Nếu anh vẫn duy trì mối quan hệ này thì đến một ngày nào đó anh cũng bị thuyết phục bởi một cô gái khác nữa, tâm lý, đẹp và hoàn thiện hơn cô gái này. Nên mới có câu "Tình bạn thì dễ giữ, tình yêu thì dễ kiếm. Cái khó là giữ được tình yêu và kiếm được tình bạn".
Và anh nên rõ ràng, khoảng cách hơn nữa, đôi khi cũng không cần thiết để giúp đỡ cô gái đó. Vì có những điều cô gái đó cần anh giúp đỡ đôi lúc là khó khăn thật, đôi lúc cũng vì muốn gần anh thôi. Anh muốn tinh thần mình không mệt mỏi nhiều thì nên sáng suốt từ bây giờ.
Em chia sẻ những dòng tâm sự này một phần muốn tốt cho anh, cho em, và cho cả những ai gặp những khó khăn như thế này. Chúc anh vui, làm việc hiệu quả và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thân chào anh.