From: nguyen van quan
Sent: Sunday, November 07, 2010 9:45 AM
Chào anh Lưu, chào quý độc giả VnExpress,
Tôi cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự và cũng có một vài lần tham gia diễn đàn với tư cách là “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường”. Nói thế cũng muốn anh Lưu thấy là người trong cuộc có thể đang trong “mớ bòng bòng” không nhìn vần đề rõ hơn so với những người ngoài cuộc. Qua tâm sự của anh, tôi có thể thấu hiểu được vấn đề anh đang gặp, thành thật cảm thông với vấn đề “chuyện cả đời người” của anh. Tuy nhiên trên tinh thần là người đang có gia đình, tôi có một vài góp ý nhỏ với anh:
Thứ nhất: Theo cá nhân tôi cảm nhận khi đọc tâm sự của anh thì có vẻ như anh là người “ga lăng nửa vời” vì anh nói: “Tôi không can thiệp nhưng không có nghĩa là tôi không biết tiền đi đâu và về đâu”. Anh ơi, phụ nữ người ta có nhiều hơn đàn ông mình mấy cái giác quan đấy, họ biết cảm nhận mình thế nào chỉ cần qua ánh mắt cử chỉ, anh có để cho bạn gái anh chi tiêu thì thiếu gì lúc nhắc nhở nhau mà nên nhớ lúc đó phải đang vui, tuyệt đối không phải lúc mua sắm.
Ví dụ tiền lương anh đưa hết cho em rồi đó nhé, vợ yêu giờ là thủ quỹ cho cả gia đình bé nhỏ rồi, anh nghĩ là anh sẽ không can thiệp vào mấy chi tiêu vặt vãnh cho sinh hoạt gia đình, nhưng khi cần mua sắm hay đầu tư vào khoản nào lớn thì em bàn bạc với anh nha. Phụ nữ họ biết cảm nhận được tình cảm qua thái độ đối xử cho nên theo tôi anh đã sai rồi khi đưa tiền nhưng vẫn theo dõi bạn gái mình chi tiêu theo kiểu không tin, không hài lòng.
Thứ hai: Chuẩn bị hết cho đám cưới với bao lo toan vất vả, chắc chắn thế nào chẳng có những bất đồng về quan điểm mua sắm chuẩn bị, vậy mà anh không động viên người ta thì thôi lại phán một câu xanh rờn: “Anh sẽ quản lý tài chính, mọi chi tiêu cần phải thông qua anh khi em về làm dâu trong gia đình anh”. Vậy thì cô nào chẳng khiếp vía, cộng với cái nhìn dò xét của anh lúc cô ấy chi tiêu trong khi đang yêu thì cô ấy không đánh bài “chuồn là thượng sách” mới là lạ đó.
Các cụ ngày xưa nói "Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về", ngày nay vẫn đúng, nhưng cánh đàn ông mình nên khéo léo và áp dụng cho hợp thời. Anh cùng bạn gái đều có trình độ học vấn, đều có chút địa vị, như vậy cái tôi cũng lớn, vậy thì "dạy vợ" ở đây chỉ có thể là nói quan điểm sống làm cho cả hai thấy thoải mái hạnh phúc mà không trái với thuần phong mỹ tục, chữ hiếu, đạo vợ chồng và sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Theo tôi, chuyện của anh không phức tạp lắm đâu và nguyên nhân việc hủy hôn của bạn gái anh đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Vì vậy nếu thực sự anh muốn cứu thì hãy nói với cô ấy bằng tất cả tấm lòng chân thành, bỏ qua những toan tính nhỏ nhen. Đàn ông mình nên nghĩ chuyện lớn thì tôi nghĩ anh sẽ được đáp lại bằng cả tấm lòng của cô gái đó. Chúc anh và người yêu sớm làm lành và có một cuộc sống thật hạnh phúc.