Tôi từng đi làm công ty 5 năm với đủ các nghề nghiệp. Sau đó tôi du học cao học 2 năm và làm việc gần một năm ở nước ngoài. Nếu đi làm thuê, mức lương tôi cũng đủ sống nên không cần phải dựa vào bạn trai. Có điều tôi về nước và nhận thấy mình thích hợp với việc tự làm riêng, vấn đề này tôi cũng trao đổi với bạn trai chứ không tự quyết định. Tôi hoàn toàn không có ý định cản trở bạn trai theo đuổi ước mơ. Hơn ai hết tôi hiểu ai cũng có ước mơ và cần được ủng hộ.
Tôi chỉ muốn đề nghị anh xem xét vì năm nay anh đã 37 tuổi, trong khi kinh tế chúng tôi chưa có, tôi đã chấp nhận theo anh vào miền Nam sinh sống và làm lại từ đầu thì tại sao anh không thể lựa chọn trường đại học khác mà nhất định cứ muốn làm việc ở trường anh thích. Anh sợ hết cơ hội trong khi tôi đâu thấy họ giới hạn độ tuổi với người có bằng tiến sĩ. Việc xa quê lập nghiệp là điều tôi chưa bao giờ mong muốn nhưng cũng vì nghĩ cho anh nên chấp nhận, vậy mà anh không thể vì tôi mà nhượng bộ sao? Tôi thấy tình yêu anh dành cho mình không đủ lớn. Vấn đề này chúng tôi đã bàn bạc 10 tháng nay và cứ một thời gian anh lại thay đổi làm tôi rất mệt mỏi. Tôi đã nói lời chia tay và cuối cùng anh cũng đồng ý. Anh bảo không thể mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ vật chất.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.