Xin chào tình yêu của tôi,
Lời đầu tiên anh xin tự giới thiệu, anh mới 35 tuổi, quê ở Đăk Lăk, chưa lập gia đình, học hết cấp ba thì lang lang Sài Gòn làm đủ thứ việc, hiện ở nhà làm nương rẫy, nuôi gà, chăn vịt, thỉnh thoảng làm thịt vài con ăn cho đỡ thèm. Cuộc sống của anh nói chung tạm ổn nên em không phải lo về miếng cơm manh áo, nhà anh lúc nào cũng nấu cơm ba bữa ăn với cá khô và rau rừng chấm mù tạt ngon bá cháy.
Ở ngoài kia anh toàn thấy mấy người họ đăng lên có nghề nghiệp địa vị với lương tháng vài chục triệu thôi, còn anh thì chẳng có gì cả nhưng vẫn sống bình thường, vui vẻ và hòa đồng với hàng xóm láng giềng, biết kính trên nhường dưới. Tính anh hay ăn nói ngay thẳng, có gì nói đó và không thích nịnh hót, chắc anh khô khan quá em nhĩ? Biết sao được khi sinh ra bản tính đã thế rồi.
Lời cuối, em đang thất lạc ở phương trời nào, nếu nhận được lời nhắn này trên báo VnExpress và không chê anh nghèo, hãy về nhà với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phan Đình Hòa
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Krông Năng, Đắk Lắk
- Giới tính: Nam