From: duydao
Sent: Thursday, April 08, 2010 9:35 AM
Kính gửi anh ALEX SMITH!
Đọc những dòng tâm sự của anh mà tôi cố gắng lắm cũng không thể nào đồng cảm được. Là một phụ nữ, tôi cảm thấy xót thương cho cô vợ của anh. Đã 12 năm chung sống lẽ nào anh không có chút tình nào với vợ mà anh nói những lời nghe sao chua chát (sau 12 năm hôn nhân, hầu như rất ít nhận được một lời gọi là yêu thương nào từ phía vợ mà chỉ là trách nhiệm, bổn phận, công việc, ghen tuông, chê trách...).
Vậy anh có khác gì cô vợ của anh không? Hay còn tệ bạc hơn là đằng khác? Tại sao anh không thể hiện tình yêu thương cho vợ anh đi? Cho rồi sẽ được nhận mà. Anh đừng hy vọng vào lời người ta nói mà tin mà ảo tưởng, hãy nhìn những gì người ta làm cho mình, người ta hy sinh cho mình đó mới là thực.
Tôi không có ý cao giọng lên án ai cả. Nhưng tôi bức xúc cho những người phụ nữ cả đời hy sinh vì chồng con, quên cả bản thân để rồi bị chồng nhận xét một cách phũ phàng như vậy. Lẽ ra ngần ấy năm cùng anh vất vả lo toan cho gia đình để không bị tụt hậu với mọi người, để anh có thể ngẩng cao đầu nhìn hàng xóm thì phải được chồng động viên, an ủi. Nào ngờ...
Tại sao anh không suy nghĩ cho cảm xúc của vợ anh? Mà chỉ nói lên cảm xúc anh bị người tình lừa dối? Chỉ mới là người tình quen nhau vài tháng mà anh đau như thế rồi. Vậy bị chính người chồng suốt 12 năm đầu ấp tay gối lừa dối, anh biết đau thế nào không?
Cuối cùng thì anh đã gặt được quả gì cho quá trình gieo hạt của anh? Người tình của anh tận tụy, dịu dàng (vì cô ấy đâu có trách nhiệm và bổn phận với ai đâu), thì thầm vào tai anh những lời ngọt ngào... Thế thì sao, anh có hạnh phúc không và anh cũng đã trả lời rồi.
Chỉ tội nghiệp cho người vợ, chính cô ấy mới là người bị các người xúc phạm, chính cô ấy mới người cần nhận được sự đồng cảm của mọi người.
Sau khi anh đứng trên lập trường của bạn trai Thu, xin anh hãy một lần đứng trên lập trường của vợ anh, để cảm nhận thêm một nỗi đau, xem nỗi đau nào dễ chịu hơn anh nhé.
Xin Tòa soạn hãy đăng bài viết của tôi để thức tỉnh những tâm hồn lạc lối.
Xin cảm ơn.