Chúng tôi quen nhau được hai tháng, tình yêu rất ổn. Tôi quen em vì hai người làm chung công ty. Tôi không địa vị cũng không giàu sang. Em chủ động nhắn tin và hẹn hò trước, rồi cứ thế cả hai yêu nhau lúc nào không hay. Em là người phóng khoáng, đã quen nhiều người nhưng không quen được lâu. Ban đầu em giấu tôi về chuyện tình cảm cũ, gần đây tôi mới biết chuyện em yêu một người, anh này quen gái chỉ để tìm cảm giác mới và lợi dụng. Anh ta khoe thành tích trong chuyện chăn gối với nhiều cô gái khiến tôi ám ảnh. Khi anh ta quen em, mọi cuộc chơi em đều trả hết, tôi vừa trách vừa thương em.
Giờ em vẫn nấu đồ ăn mang theo cho tôi ăn trưa và mua đồ uống tăng cân khi tôi bị sụt ký. Tôi cảm nhận em yêu tôi thật lòng và sâu trong tâm trí là suy nghĩ em yêu tôi vì tôi quá yêu em. Hiện tại tôi nghỉ việc, đang tìm công việc mới, em vẫn bên tôi chia sẻ. Tôi yêu em, chuyện cũ của em tôi không bận tâm, không có ý định sẽ bỏ em nhưng sợ một ngày nào đó em dối lừa tôi. Tôi phải làm sao đây?
Thịnh