5 năm qua, chặng đường chúng tôi đi cùng nhau, khó khăn có, hy sinh có, nước mắt có, hiểu lầm và giảng hòa cùng có, nhưng sự tham vọng đó đã khiến chúng tôi mỗi người một nẻo. Đọc một bài báo về sự đổ vỡ của người khác tôi thấy đúng cho hoàn cảnh của mình "đàn ông nghĩ đi làm, kiếm nhiều tiền là tốt, nhưng tình cảm như một cái cây, nếu không tưới nước sẽ đến lúc khô héo".
Tôi rất ham tài, sẽ giúp đỡ anh trở nên thành công, có thể hy sinh cho anh nhưng thật khó để tha thứ nếu như bị phản bội.
Việc chọn một người chồng thành đạt hay một người chăm lo được cho gia đình nhưng ít tài với tôi giờ đã rõ. Thành công với tôi giờ này là có một gia đình ấm áp, nơi mọi người cùng nhau cố gắng, cùng dành thời gian cho nhau chứ không riêng là kiếm tiền, việc mà tôi có thể giúp họ.
Ác mộng lấy CEO từ khi 2 người còn nghèo khó của tôi đã qua rồi, tôi sẽ luôn chúc người ấy hạnh phúc, giữ được bản chất của mình trên con đường mà người ta đã chọn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.