Tính đến hôm nay chúng tôi yêu nhau đã được hơn 8 năm, em là mối tình đầu của tôi, 8 năm trôi qua cũng có những lúc giận dỗi nhưng rồi vì tình cảm tôi dành cho em quá nhiều nên chủ động làm hoà, kể cả việc trong thời gian yêu nhau cô ấy nhắn tin, liên lạc, hẹn hò với người khác. Khi bị phát hiện em xin lỗi và tôi đã tha thứ. Thật ra nếu không có ngày ấy thì chắc chúng tôi đã làm đám cưới cách đây 2 năm rồi.
Gần đây tôi muốn đám cưới với em vì yêu quá lâu rồi nhưng em từ chối vì chưa ổn định. Rồi tôi phát hiện những tấm ảnh em chụp với người con trai khác, hóa ra đó là lý do em không muốn tiến xa hơn tôi. 8 năm yêu nhau chẳng là gì với em. Tôi phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.