Tôi đã bước sang tuổi 41 nhưng vẫn là một người phụ nữ chưa chồng. Phần lớn các bạn gái cùng lớp tôi đều đã lập gia đình và có con học cấp 2 hoặc trung học. Chỉ còn vài cô bạn cũ là vẫn chưa chồng giống tôi dù chúng tôi đều có học thức, hình thức ưa nhìn, trình độ đại học, có nghề nghiệp, công việc và gia đình tốt. Tôi sống cùng bố mẹ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bố mẹ tôi đều là trí thức, cán bộ nhà nước nghỉ hưu.
Từ nhiều năm nay, trong mỗi dịp gặp gỡ, người thân và bạn bè luôn hỏi thăm tôi bao giờ lập gia đình và tôi rất ngại khi bị hỏi đến vấn đề đó, vì chuyện kết hôn không phải do tôi muốn là được. Khi chưa gặp được người đàn ông tốt để yêu thì tôi vẫn chưa lấy chồng.
Thật không may, tôi học tập và làm việc trong môi trường nhiều nữ ít nam giới, nên có ít cơ hội gặp gỡ, tìm bạn trai. Trước kia tôi có một mối tình ngắn ngủi nhưng kết thúc nhanh chóng vì hai bên không hợp. Sau đó tôi tìm hiểu vài anh nhưng không đi đến tình yêu.
Hiện nay, tôi làm việc trong môi trường toàn các đồng nghiệp trẻ hơn trên 10 tuổi, cơ hội gặp gỡ tìm kiếm bạn đời trong môi trường sống và nơi làm việc ngày càng ít. Để tìm kiếm hạnh phúc, tôi muốn thử cơ hội trên chuyên mục Hẹn hò, hy vọng sẽ gặp được một người đàn ông tốt để đi đến tình yêu và hôn nhân.
Tôi hy vọng sẽ tìm được bạn trai để chia sẻ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Le Anh
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ