Tôi là độc giả khá quen thuộc, đọc khá nhiều tâm tư, tình cảm của các bạn. Trong tâm trạng buồn buồn, tôi mạnh dạn viết vài dòng về bản thân với mong đợi biết đâu ở một nơi nào đó vẫn tồn tại những mối thâm tình.
Về bản thân: tôi đã ở cái tuổi 40 rồi nhưng thực sự trong lòng vẫn còn cảm giác chông chênh lắm. Tôi còn nhớ mang máng khái niệm về con người trong môn triết học: "Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội" và có vẻ như rất đúng với tôi. Tôi là tổng hòa các mặt đối lập, nếu tự đánh giá về bản thân. Hẳn các bạn sẽ hoài nghi và đặt ra câu hỏi rằng "Chị hay như vậy sao lại phải lên đây?", nhưng tôi là con người và tôi yêu bản thân nên không thể tự nói xấu mình được. Nếu ở góc độ người khác đánh giá, sẽ giống như truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi. Chính vì vậy, nếu quan tâm tới tôi, hãy kết bạn và có những cảm nhận riêng cho riêng mình nhé.
Về cuộc đời: tôi nhớ như in lời bài hát trong bộ phim Ngõ lỗ thủng mà tôi từng xem: Cõi người ta, cõi người ta. Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều. Đến thời điểm hiện tại, cuộc đời tôi đã trải qua 2 cuộc thiên di lớn. Lần thứ nhất là do tuổi trẻ nhiều nhiệt huyết, không suy nghĩ nhiều, tôi đã một mình hành trình từ Bắc vào Nam, bỏ lại sau lưng tất cả người thân và bạn bè. Ở vùng đất mới, sau khi đã xây dựng được những nền tảng cơ bản, tôi lại theo tiếng gọi của tình yêu và có cuộc thiên di lần thứ hai. Lần này đã hủy hoại cuộc đời tôi (chính xác là như vậy). Người đàn ông tôi yêu đã vì tôi thân cô thế cô mà chơi trò cá lớn nuốt cá bé. Những câu nói của anh ta như ngàn vạn mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi, ly hôn là giải pháp mà tôi lựa chọn.
Và tôi thực sự đã nghĩ về cuộc thiên di lần thứ ba, đó là trở về mảnh đất mà tôi đã sinh ra. Nhưng lúc này tuổi của tôi đã không còn trẻ nữa, gánh nặng trên vai lại khá nặng nề. Tôi đã có con và tôi phải sống vì đứa bé. Sau khi cân nhắc mọi chuyện, tôi quyết định vẫn ở nơi đây, mảnh đất quê người. Giờ mẹ con tôi trở thành 2 con vịt sống trong cộng đồng gà, đôi khi có cảm giác thật sự cô đơn, chỉ mong có bạn tri giao nhưng cũng không dễ dàng gì có được.
Tôi viết vài dòng ra đây với mong đợi nếu ai đó trên cuộc đời này có cảm giác giống tôi, hãy kết bạn, cùng nhau chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, chỉ đơn giản thế thôi đối với tôi cũng là đầy đủ lắm rồi. Chào thân ái.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ