Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, đã chung chăn gối rất nhiều nhưng em luôn thụ động, thường xuyên lảng tránh với các lý do như mệt, đau bụng. Tôi có tìm hiểu và nói chuyện trực tiếp với em nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đó. Thực sự tôi thấy chán nản và mệt mỏi. Lúc đầu tôi không để tâm nhiều nhưng rồi bị kiềm chế lâu quá rất khó chịu.
Tôi cao 1m93, mọi thứ đều ổn, ra ngoài luôn được nhiều người khác giới chú ý, thậm chí có nhiều cô còn 'thả thính', vậy mà bạn gái chẳng bao giờ chủ động gần gũi tôi. Chúng tôi đều là tình đầu của nhau. Gần đây, ra ngoài tôi hay để ý những cô gái, không biết còn giữ mình được đến bao giờ. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Vũ
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.