Tôi sinh ra tại ngoại thành Hà Nội, làng tôi nghèo nhưng là nơi bình yên nhất. Tôi muốn trở về trong các kỳ nghỉ của mình, nơi ấy có mẹ cha tôi, có cánh đồng lúa bao la và cánh cò bay lả bên dòng sông quê êm đềm.
Cứ nghĩ với bản tính khá an phận của mình, tôi sẽ khó mà tồn tại được ở mảnh đất Sài Gòn năng động, xô bồ này. Ấy vậy mà tôi đã sống, làm việc, gắn bó với mảnh đất thân thương này 20 năm có lẻ rồi nhé. Nhiều năm nhưng tôi vẫn chưa tìm được "một nửa" của mình dù Sài Gòn rộng lớn là thế.
Tôi từng yêu và từng bị thất vọng nhưng chưa bao giờ hết hy vọng. Dù bị tổn thương trong tình yêu nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin về tình yêu. Tôi tin ở đâu đó tình yêu của tôi - "một nửa" thực sự vẫn đang tìm tôi hay đang chờ tôi đến, cũng như tôi đang đi tìm kiếm và chờ mảnh ghép của mình.
Tôi muốn tìm người đàn ông có công việc ổn định, độc thân hoặc đã ly hôn, sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân, không phân biệt tuổi tác nhưng cũng không quá chênh lệch (Nếu nhỏ tuổi hơn tôi, phải trưởng thành và suy nghĩ chín chắn và là đàn ông thực sự nhé). Tôi không khó tính nhưng cũng không dễ chịu (cười). Tôi rất vui tính và sống hòa đồng nên cũng mong gặp được người có tư duy mở.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nỗi lòng tôi. Chúc độc giả năm mới sức khỏe, bình an.
Độc giả gọi vào số 0966 581 270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thị Nga
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ