Tôi là nữ, 34 tuổi, đang làm hợp đồng ở bệnh viện và chuẩn bị thi công chức. Nếu đỗ, tôi sẽ về trạm xá làm vì bệnh viện thừa nguồn nhân lực, không tuyển. Tiền bố mẹ lo cho để tôi xin được việc sẽ tầm 300 triệu. Khi đi làm thì tháng được có 3, 4 triệu thôi, tính luôn cả tiền trực, ngoài ra không có gì khác. Được cái làm việc trong cơ quan nhà nước ổn định, công việc nhàn hạ, đến tháng có lương.
Tôi bên mảng hộ sinh, trình độ cao đẳng, tôi định nghỉ việc rồi vào TP HCM lập nghiệp, làm lại từ đầu, tự xin việc và trang trải cuộc sống, không muốn cha mẹ phải bỏ ra số tiền đó lo việc cho mình, cha mẹ cũng khổ vì tôi quá nhiều. Tôi có nên liều mình khi tuổi đã nhiều? Tôi có con trai 7 tuổi, ông bà nội chăm sóc cháu. Hai ngày cuối tuần tôi rảnh mới về thăm con được, mà ngành y lại vất vả và trực suốt, nhất là tôi còn đang làm hợp đồng, áp lực công việc, nhiều tháng lương hợp đồng vẻn vẹn 2 triệu rưỡi. Chồng đi nước ngoài nhưng không có tiền và hiện tại tình cảm của chúng tôi cũng không còn gì nữa. Tôi phải quyết định nhanh vì ngày thi công chức sắp đến. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên được không?
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.