Chào các độc giả,
Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn miền Trung, là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ rất vất vả để nuôi dạy chúng tôi nên người. Tôi và em út sướng hơn vì lúc đó anh trai đã có thể phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Tuổi thơ của tôi gắn liền với cây lúa, bờ mương và nghề truyền thống của làng quê. Tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, từ cô gái thôn quê nhút nhát, tôi trở nên dạn dĩ hơn.
Tôi có công việc văn phòng tạm ổn định, cao 1,64 m, nặng hơn 50 kg. Bạn thân nhận xét tôi cả nể, nhiệt tình, muốn chinh phục, tự tin và yếu đuối (bên ngoài tôi thể hiện khá mạnh mẽ). Tôi thuộc tuýp phụ nữ pha truyền thống lẫn hiện đại, rất yêu trẻ con.
Ở tuổi này gia đình giục giã, hàng xóm gặp chỉ hỏi tôi một câu "bao giờ lấy chồng?". Lúc FA thường chỉ gặp các cô gái độc thân, trò chuyện rôm rả, đến nỗi có bạn trai nào muốn rủ đi cà phê, đôi khi tôi còn từ chối. Nhận thấy như vậy không ổn, cũng chẳng thể khất bố mẹ mãi, hơn nữa không nên cứ ngồi một chỗ chờ duyên tới, tôi lấy hết can đảm gửi chia sẻ lên đây, mong tìm được "một nửa" của đời mình.
Tôi mong gặp được người đạo đức tốt, chân thành, chia sẻ, tôn trọng, ổn định và là chỗ dựa cho tôi trong tương lai. Tôi không ngại làm quen với bạn nam từng một lần đổ vỡ, nhưng xin phép từ chối các anh muốn "cơi nới" để đỡ mất thời gian của nhau.
"Hà Nội những ngày này đẹp đến nao lòng, nếu có anh dắt tay em dạo phố thì vui biết bao".
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: hoabantrang
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ