Em nghĩ đã đến lúc mình cần đến nhau để cùng xây mái nhà yên bình nhất bên nhóc tỳ đáng yêu. Em thừa hưởng tính cách nhẹ nhàng, tinh tế, bình an và hạnh phúc. Trải qua 32 mùa xuân hạ thu đông làm nên em cô gái ngày hôm nay: yêu thương và trao yêu thương.
Thời gian chính: Mài mòn vòng 3 nơi văn phòng máy lạnh tại thành phố mang tên Bác. Sở thích hiện tại trước và sau công sở: Đọc sách, thiện nguyện, ngắm biển, thỉnh thoảng em cũng chạy bộ này nọ và tham gia dự án cộng đồng dành cho các bé vùng xa. Quan điểm tình yêu: Trọn vẹn, tôn trọng, yêu thương chân thành. Chúng ta cùng sẻ chia, vun đắp giá trị bền lâu. Chẳng biết em sống chậm hay cuộc sống hiện đại nữa mà em chỉ mong một tình yêu bình dị, không phô trương, không vội vã nhưng đủ thấu hiểu lẫn nhau.
Nhược điểm: Đôi khi mỗi người sẽ có những cố chấp riêng và em cũng vậy. Em chưa từng vượt giới hạn trong tình cảm. Có lẽ quan điểm này chưa phù hợp với nhịp sống hiện nay, nhưng em luôn nghĩ điều ấy chỉ xảy ra khi cả hai đã hoàn toàn cảm thấy sẵn sàng trong mối quan hệ sâu sắc và bền lâu, với tâm thế trọn vẹn không hối tiếc chứ không phải đi từ bản năng, hoặc cảm xúc nhất thời để hoài niệm rồi sau đó là những day dứt, dù em biết bản năng cũng rất quan trọng.
Em từng nghĩ anh sẽ người có tâm hồn ấm áp và bản lĩnh nhưng chưa gặp được anh nên em cũng không chắc điều mình đã nghĩ. Em luôn hoàn thiện bản thân mình để đến ngày đủ duyên lành gặp anh, từ khi vừa tốt nghiệp đại học đến tận giờ em vẫn nghĩ: Điều gì, khi nào và ở đâu khiến em và anh gặp nhau? Sài Gòn tấp nập người xe nhưng vẫn có đủ không gian cho tâm hồn thư thả. Anh à, rảnh không? Mình cùng chống dịch Corona, giải cứu dưa hấu, rồi mình lại cùng đọc sách, ngắm bình minh chung cho vui nghe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Lem
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ