Tôi 30 tuổi, công việc ổn định. Anh lớn hơn 10 tuổi, cũng có việc ổn định nhưng bận rộn nhiều. Lần quay lại này, tôi có hỏi anh về chuyện tình cảm cá nhân, anh vẫn vậy và chọn sống một mình. Tôi có cảm giác anh đang có nhiều mối quan hệ phức tạp khác mà bản thân không được biết. Anh là người rất quan trọng sự nghiệp và công việc, rất tập trung cho công việc, thêm tính cách là người sống nội tâm nên ít khi chia sẻ những suy nghĩ riêng tư, hầu hết anh giữ trong lòng.
Có lần tôi trách móc rằng sao anh không chia sẻ, không thành thật lúc trước, anh nói do cách sống nội tâm và cũng không biết chia sẻ như thế nào, đó là tính cách của anh rồi, xin tôi đừng đi, đừng rời bỏ anh. Tôi im lặng, cố gặng hỏi tình cảm anh như thế nào mà xin tôi ở lại. Anh nói nhớ tôi, rất thích tôi, chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi cả, từ 3 năm trước. Còn tôi, có thể do tự mình huyễn hoặc tình yêu vời anh, sau đó nhận ra mình yêu anh hơn tình cảm anh dành cho mình. Tôi nghĩ chúng tôi không thể tiếp tục nên nói với anh chuyện dừng lại, có thể sau này gặp anh ở hoàn cảnh khác thì sẽ bắt đầu lại. Anh nói xin lỗi vì đã tổn thương tôi nhiều dù vô tình hay cố ý, nói tôi có thể đến tìm anh vì anh vẫn ở đây.
Trong 3 năm qua đến giờ anh chưa hề quay lại Việt Nam, chúng tôi chỉ nhắn tin online, anh nói sẽ gặp tôi ở đâu tùy tôi chọn, không hẳn là ở Việt Nam nếu tôi thực sự muốn gặp lại. Cả hai sẽ lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Có lần anh say, gọi cho tôi, chúng tôi có tâm sự những chuyện nhạy cảm, anh nói rất muốn tôi có con với anh để anh tiện chăm sóc. Tôi chỉ hoang mang và im lặng, sau đó vài ngày hỏi lại anh có nhớ đã nói gì không, anh bảo có rồi ngượng nghịu không nói tiếp. Tôi chỉ nói: "Nếu lỡ có con thì anh cũng lựa chọn cách bỏ đi để lại tôi và con thôi". Anh bảo sẽ suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề đó, không hề có ý định bỏ đi như tôi nói.
Không hiểu anh muốn gì ở tôi trong lần quay lại này mà không bao giờ thừa nhận yêu tôi, hoặc có chăng anh cũng không yêu tôi đủ để ràng buộc. Suy cho cùng, tôi nhận thấy anh ích kỷ. Tôi đang suy nghĩ sẽ dừng mối quan hệ này lại và cho mình thêm thời gian. Xin chân thành cảm ơn chia sẻ của bạn đọc.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.