Xin chào,
Em đã đắn đo suy nghĩ rất lâu mới quyết định đăng bài, vì không tin sẽ tìm được tình yêu trên mạng. Nhưng để thử vận may của mình, hôm nay em đã lấy hết can đảm để viết lên đây những tâm sự, mong rằng có thể tìm được người bạn chia sẻ buồn vui.
Em là cô gái miền Trung, đang làm việc tại Hà Nội, sống tình cảm, chân thành, là mẫu người nghiêng về truyền thống nhiều hơn hiện đại, tính chu toàn, cẩn thận, biết nấu ăn và luôn hướng về gia đình, thích cuộc sống trầm lặng và giản dị. Nhược điểm là hơi kỹ tính (cười).
Đã 29 tuổi nhưng chưa từng yêu ai, nói ra chắc không ai tin nhưng đó là sự thật. Phần vì môi trường làm việc không có điều kiện tiếp xúc nhiều, phần vì sợ yêu nhầm người nên đến giờ vẫn cô đơn.
Trong tình yêu và hôn nhân, em cần sự tôn trọng, tin tưởng và biết chia sẻ. Muốn tự tìm tình yêu cho mình nên gửi bài viết lên đây mong tìm được bạn trai có công việc ổn định, chín chắn, trưởng thành, có trách nhiệm, làm quen nghiêm túc, không đùa giỡn. Em hy vọng tìm được một người sẽ là tình đầu và cũng là tình cuối vì em rất trân trọng tình cảm của bản thân cũng như người khác. Nếu ai thấy hợp có thể để lại địa chỉ làm quen. Hẹn ngày gặp.
Cảm ơn vì đã xem bài.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cô gái
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ