Tôi 28 tuổi, nhân viên văn phòng, đọc báo thấy giới trẻ bây giờ yêu và cưới khá sớm. Tôi chưa có mảnh tình vắt vai, khá khó tính, nguyên tắc và cũng khá truyền thống, không chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân. Không biết tôi có bình thường không? Sao tôi thấy gặp một nửa của đời mình và việc kết hôn khó quá. Trong tình trạng "mọi người bảo cưới" như thế này tôi phải làm sao bây giờ, mong mọi người tư vấn giúp. Xin chân thành cám ơn.
Nguyệt
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.