Xin chào em và mọi người thân mến! Quê anh ở miền Tây sông nước hữu tình cách Sài Gòn khoảng 3 giờ đi xe. Hôm nay anh viết thư gửi đến chuyên mục mong tìm cho mình một chữ duyên sau ngần ấy năm trôi qua. Xuân, hạ, thu, đông cứ qua lặng lẽ với một khoảng trống đơn côi, nếu em cảm thấy phù hợp và đồng điệu với anh, mình có thể làm bạn em nhé.
Anh là một con người hiền lành, sống có trách nhiệm, biết chia sẻ giúp đỡ người khác nên cũng mong em là một cô gái có lòng nhân ái, bao dung. Thời gian có thể làm vẻ đẹp bên ngoài nhạt phai, còn hạnh phúc mình sẽ cùng nhau xây dựng từ những điều đơn giản nhất em nhé. Nếu em là cô gái miền Nam gần quê anh thì thật tốt vì anh nghĩ khi đó mình sẽ có dịp về thăm gia đình nhiều hơn, cho trọn vẹn hiếu thuận hai bên, để em không cảm thấy lạc lõng. Cuối dòng thư anh xin chúc em và mọi người sức khỏe, luôn an nhiên trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: phạm đạt
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam