Bước sang tuổi 25 tôi thấy sợ vì áp lực kinh tế đối với gia đình, sợ vì áp lực phải lập gia đình. Tôi từng yêu chân thành rồi bị phản bội nên cảm giác đó cứ ám ảnh. Gần đây, đọc nhiều bài viết chia sẻ của các chị sau khi lấy chồng làm tôi càng sợ.
Ngoại hình của tôi tương đối, là nhân viên kinh doanh nên tôi luôn chạy theo doanh số từ khi ra trường. Tôi sợ phải quan hệ trước hôn nhân, không thích sự chung đụng đối với người tôi chưa lấy làm chồng. Có điều những người con trai khi yêu tôi đều muốn như vậy, vì thế tôi chia tay. Có thể mọi người nói tôi cổ hủ, điên, tôi chấp nhận, bởi mỗi người một suy nghĩ, lâu dần cảm xúc trong tôi cứ chai sạn, sợ yêu và cưới chồng.
Nhi
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.