Tôi 25 tuổi, không có bạn trai khoảng hai năm nay, giờ trong tình trạng khá “lười yêu” hay chính xác lười tìm hiểu ngay từ ban đầu. Tôi không thường để ý các bạn nam trước nhưng cũng có khá nhiều bạn đến xin làm quen khi tôi đến các nơi công cộng. Tôi khá cổ hủ, không bao giờ liên lạc trước, toàn các bạn nam chủ động. Đôi lúc tôi suy nghĩ nếu không chủ động thì người khác có hiểu tâm ý của mình không, hay nghĩ rằng mình quá lạnh lùng thờ ơ và kiêu căng?
Tôi rất khó giữ liên lạc với ai đó, luôn sợ cảm giác im lặng hoặc hết chuyện để nói với các bạn nam, dần dần tôi tự tạo khoảng cách, từ chối tất cả cuộc gọi, cuộc hẹn hay thậm chí tin nhắn của đối phương mặc dù người ta có cố gắng nhắn cho tôi nhiều. Liệu tôi có vấn đề về tâm lý hay nỗi sợ khi đối diện với một điều gì đó không? Nhiều lúc tôi nghĩ rằng chắc không thể sống được với ai vì luôn tạo khoảng cách với người khác quá lớn, không thể tự nhiên trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Hồng
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)