Lần thứ nhất, tôi phát hiện anh đã nói dối cả tên và tuổi. Cầm bằng lái xe của anh trên tay mà lòng đau như cắt, tay tôi run lên không nói thành lời. Tôi trách anh, anh quay sang trách tôi quá coi trọng hình thức, tên kia là tên làm việc của anh, anh thích cái tên ấy. Anh nói 4 năm qua chỉ có mình tôi, cũng cho tôi xem chứng nhận tình trạng hôn nhân, anh vẫn độc thân. Tôi thương anh nên chấp nhận bỏ qua.
Gần đây chúng tôi lại cãi nhau, lý do là tôi hỏi về vết son trên xe của anh. Anh nói xe anh phải đi ngoại giao nhiều, chở nhiều loại người, không tránh được, hôm qua anh chở một đối tác là nữ. Tôi tỏ ra không vui, anh nói tôi soi mói xe anh, công việc của anh tôi biết để làm gì, tôi có quyền gì để biết? Tôi rất buồn khi anh nói như thế. Vậy anh coi tôi là gì? Anh nói đâu có ép tôi phải theo anh, là tôi tự nguyện, giờ còn trách gì nữa? Tôi thấy mình ngây dại, đặt niềm tin và tình cảm nhầm chỗ, cứ nghĩ thật lòng sẽ được đền đáp. 22 tuổi, tôi nên làm gì để vượt qua cú ngã đầu đời này?
Giang
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.