From: Tuyet Nhung
Sent: Monday, May 26, 2008 8:50 AM
Subject: chi phai binh tinh
Gửi chị Tâm,
Tôi không có nhiều thời gian để phân tích từng khía cạnh cụ thể, tôi chỉ viết vài lời góp phần giúp chị giữ vững được gia đình và tỉnh táo trong quyết định của mình.
Đọc tâm sự của chị tôi hiểu chút nào về cuộc sống gia đình chị, biết rằng việc làm của chồng chị là không đúng, nhưng hiện tại chị còn hai đứa con, gia đình chị được cho là hạnh phúc, như vậy chị càng phải tỉnh táo.
Chị phải dò xem có phải lời của cô giúp việc là thật không đã, nếu có thật thì chị phải khéo léo đưa anh ra khỏi suy nghĩ vớ vẫn đó bằng chính tình yêu và sự quan tâm của chị. Có thể do chị quá sao nhãng việc gia đình, mọi thứ đều do cô giúp việc làm, kể cả ly nước hoa quả cũng do cô giúp việc pha và đưa lên tận nơi cho chồng chị…
Như vậy tình cảm nảy sinh là khó có thể tránh, đặc biệt là khi cô giúp việc lại trẻ đẹp. Con người dễ thay lòng đổi dạ lắm chị ạ, đặc biệt là như hoàn cảnh của chồng chị suốt ngày ở nhà với cô giúp việc, vợ thì bận cả ngày. Có những hoàn cảnh còn éo le hơn là con của gia đình, chủ lại thích cô giúp việc hơn cả bố mẹ, vì chúng suốt ngày được chăm bẵm với bàn tay của cô giúp việc. Tôi nói thế chắc chị hiểu.
Chị hãy sắp xếp công việc để có thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn. Cũng may cho chị là cô giúp việc này không có “ham muốn thay thế bà chủ”. Nếu hai người mà thông đồng với nhau đến khi mọi việc đã lỡ rồi chị mới phát hiện ra thì còn khó khăn cho chị nhiều.
Coi như trong cái rủi còn có cái may, chị hãy đưa anh về với chị bằng chính tình yêu của mình chị nhé.
Chúc chị hạnh phúc.