Bảy tháng qua các y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chăm sóc nuôi dưỡng một cậu bé bị bỏ rơi bên đống rác vệ đường.
Nhiều bác sĩ, điều dưỡng ở Bệnh viện 09 Hà Nội tự bỏ tiền túi mua thuốc, mua sữa cho bệnh nhân HIV bị gia đình bỏ rơi và nguy cơ phơi nhiễm bệnh tật cao.
Thương đứa bé không cha phải sống vất vưởng cùng mẹ ở công viên, các tài xế xe ôm ở công viên 23/9 (TP HCM) góp tiền phụ nuôi dưỡng cháu.
Sau 4 tháng triển khai, chương trình 2014 phần quà vì tấm lòng nhân ái của Công ty Long Hưng (công ty con của Tập đoàn Hương Sen) đã được không ít doanh nghiệp hưởng ứng.
Bố bị tai nạn nằm liệt giường, mẹ bệnh tâm thần, Mỹ Tầm năm nay học lớp 11 cùng 2 em trai xin gạo rau của hàng xóm và nhà chùa để cả nhà ăn. 3 đứa trẻ ước điều thần kỳ giúp bố mẹ khỏe lại, được đi học và có áo mới mặc Tết.
Cả 3 đứa trẻ được bà Hồ Thị Hoa ở Thanh Hóa nhận nuôi đều bị thiểu năng trí tuệ, không biết nói, không tự chăm sóc mình. Thi thoảng nghe các con ú ớ gọi mẹ, người phụ nữ 67 tuổi chỉ biết ứa nước mắt.