Tôi thật sự quá lo lắng và buồn phiền trong những ngày qua khi trời cứ đổ mưa dai dẳng không ngớt.
Tôi có một cái xưởng ở ngay trong lòng bến xe vận tải phía Nam. Vào sáng 31/10 khi cơn mưa ập đến tôi rất khiếp sợ vì bến xe này chỉ cần một trận mưa bình thường là đã gây lụt lội, huống hồ là một trận mưa kinh hoàng như lần này.
Mưa càng to và càng kéo dài bao nhiêu khiến tôi càng bất ổn bấy nhiêu. Khu vực ra vào bến xe nước dâng cao xấp xỉ 2m. Trong xưởng của tôi vào thời điểm chiều 2/11 nước dâng khoảng 1,5m. Công nhân tôi vì muốn bảo vệ tài sản của xưởng nên nhất định không chịu ra nhưng đến khi thấy không thể cầm cự được cũng không biết thoát thân bằng cách nào. Cuối cùng sống chết cũng cố vượt "biển". Nhưng vì không biết bơi nên các cháu cố bám vào nhau để vượt ra . Tôi thật sự quá hoang mang và lo lắng, nhìn tài sản của mình hư hại mà cũng không biết làm thế nào.
Tôi chỉ ước gì mọi thông tin được thông báo kịp thời để người dân chúng tôi có thể chuẩn bị trước nhằm giảm thiểu mọi thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Vì đây là mồ hôi và nước mắt của chúng tôi bao nhiêu năm gầy dựng mà trong phút chốc lại ra đi như thế.
* Bạn sống trong vùng mưa lụt, gửi câu chuyện, clip, ảnh về xahoi@vnexpress.net