![]() |
Bìa cuốn nhật ký âm nhạc (Music Diary) của Mozart. (bl.uk) |
Ngày 27/1/1756, W.A. Morzart chào đời tại thành phố Salzburg (Áo). Ngay từ lúc còn là một cậu bé, tài năng âm nhạc của Mozart đã phát tiết. 4 tuổi, ông bắt đầu sáng tác. 8 tuổi, ra mắt bản giao hưởng đầu tiên. 16 tuổi, Mozart có mặt ở hầu hết các nước châu Âu. Chính Mozart chứ không phải ai khác, được xưng tụng như một nhạc sỹ của tình yêu, người nhạc sỹ được yêu mếm nhất của mọi thời đại.
Nhiều hoạt động được tổ chức trên toàn thế giới để kỷ niệm ngày sinh của ông. Đáng chú ý nhất là cuộc triển lãm bản thảo những tác phẩm của Mozart tại thư viện quốc gia Anh, mở cửa từ 14/1 đến 10/4. Bộ sưu tập trưng bày nhiều tác phẩm nổi tiếng của Mozart, trong đó có cả những sáng tác chưa bao giờ công bố, những tác phẩm tưởng đã thất lạc qua hàng thế kỷ.
Công chúng không thể trực tiếp đến với cuộc triển lãm cung có thể mục kích thủ bút của Mozart qua trang web Turning the Pages. Mozarts Verzeichnuss aller meiner Werke là tên bộ sưu tập được thư viện Anh số hóa để người yêu mến Mozart trên giới thưởng thức.
Tái hợp diệu kỳ
![]() |
Chân dung Mozart. (utopia) |
Tâm điểm thu hút sự quan tâm của công chúng qua cuộc triển lãm chính là sự tái hợp của một tác phẩm lần đầu tiên công bố. Sau khi Mozart mất, bản thao mà ông soạn năm 17 tuổi, lưu lạc mỗi phần một nơi. Sau 170 năm, tác phẩm được hợp nhất và ra mắt trong cuộc triển lãm.
Mozart mất trong cảnh nghèo túng năm 1791, để lại cho người vợ yêu dấu nhiều nợ nần. 44 năm sau, góa phụ Constanze Mozart quyết định sử dụng tác phẩm của ông chồng để giải quyết nợ, đồng thời làm tăng thêm giá trị cho di cảo. Cắt tác phẩm làm đôi, nửa trên bà tặng cho một nhạc sỹ ở Darmstadt, phần dưới bà gửi cho Herr Sattler, một viên chức ở Bavaria làm tín vật để ông giúp bà thanh toán nợ. Sattler chuyền phần nhạc phẩm này cho người khác. Sau đó, phần này được một nhà văn Anh gửi lại cho thư viện quốc gia Anh. Hơn 50 năm sau, không ai biết phần còn lại ở đâu, cho đến khi thư viện Anh thu hồi được do người sở hữu rao bán.
(Theo TTNN)