Nhờ cố gắng làm việc và tiết kiệm, chúng tôi mua được hai mảnh đất, trong đó một mảnh ở mặt đường lớn, có căn nhà nhỏ để ở.
Tôi thất nghiệp, vì không muốn là người vô dụng nên vay tiền xoay xở cuộc sống và rơi vào vòng xoáy nợ nần.
Tôi là mẹ đơn thân, 40 tuổi, làm việc trong cơ quan nhà nước; ba năm nay, lương cơ sở không tăng, cũng là từ khi dịch Covid-19 diễn ra.
Vợ chồng tôi đến với nhau khi cả hai từng trải qua đổ vỡ. Qua 5 năm chung sống, tôi thật sự chán nản, không biết phải làm sao.
Tôi và chồng đều 29 tuổi, con gần một tuổi. Thu nhập của chồng tầm 12 triệu/tháng, tôi cũng thế.
Gần đến Tết rồi mà trong tài khoản vợ chồng tôi không có tiền dư dù đã cố gắng tiết kiệm.
Vợ chồng tôi cùng 27 tuổi, có một bé 3 tuổi, vợ đang mang bầu bé nữa.
Tôi là sinh viên năm cuối, 22 tuổi. Bố rất thương yêu chúng tôi nhưng chuyện làm ăn mập mờ cùng những khoản đầu tư không hồi kết của bố khiến gia đình tôi điêu đứng.
Gần đây vợ chồng tôi còn cãi nhau suốt, anh không đưa lương cho tôi và nói tiền ai người đó giữ.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt, biết chăm lo cho gia đình, nhưng chúng tôi thường cãi nhau chuyện tiền bạc.
Trước mức lỗ lũy kế đến ngày 30/6 hơn 2.500 tỷ đồng, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVX sẽ làm việc với các ngân hàng để cơ cấu nợ, đàm phán giảm lãi vay và thu xếp vốn phục vụ sản xuất kinh doanh thời gian tới.