Chân dung võ sĩ taekwondo trong phim không phải là những chàng trai dũng mãnh, cơ bắp cuồn cuộn mà là 2 cô gái trẻ, xinh đẹp, mảnh mai. Chấp nhận rèn luyện với cường độ, sức lực của "con trai thứ thiệt" để đi đến đích là chiếc huy chương Olympic, với họ võ thuật đã không còn đơn thuần là nghề mà là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Suy nghĩ, lời nói, tình cảm của 2 cô gái trẻ đều chứa đựng tinh thần của những con người "thượng võ". Mồ hôi, nước mắt, nụ cười, tuổi thanh xuân của họ cống hiến cho taekwondo không chỉ là kỷ niệm mà là những dấu tích khó phai mờ.
![]() |
Lưu Ly do diễn viên Đào Hồng thể hiện. Ảnh: Sina. |
Một thiếu tình thương của gia đình, một có mẹ nhưng chỉ muốn gắn tuổi thơ của mình cùng với ông nội, Lưu Ly và Tiểu Huy mạnh mẽ, quyết liệt từ nhỏ, như sinh ra là có sẵn máu võ trong người. Học võ với ông nội của Lưu Ly, đôi bạn cùng nuôi ý nguyện lớn lên trở thành vận động viên mang vinh quang về cho đất nước. Họ ước nguyện "sẽ không trở lại khi chưa chạm tới đỉnh vinh quang".
Sôi nước mắt, nhừ đòn, thân xác rã rời..., tưởng chỉ có chết vì niềm đam mê chính là chất xúc tác khiến ý chí của họ vững bền hơn. Đích đến đỉnh cao không còn quan trọng mà ý chí chinh phục mới là điều họ vươn tới lúc này. Trong gian nan, tình cảm của cả hai càng khăng khít, Lưu Ly và Tiểu Huy gần như không còn khát vọng cho riêng mình, lời thề nguyền trong lòng họ là vinh quang của người này không thể thiếu bóng dáng của người kia.
Vậy mà trên đấu trước quốc tế, ở thời khắc quyết định, điều nghiệt ngã nhất lại xảy ra. Nỗi đau không phải ở chỗ họ gặp nhau trong trận chung kết, cũng chẳng phải áp lực chiến thắng của mỗi người, mà chính là việc "người chắc thắng" phải đánh "kẻ chắc thua". Lưu Ly đang ở thời kỳ sung sức nhất còn Tiểu Huy thì bị chấn thương nặng. Tình bằng hữu hay dũng khí của người chơi võ? Nhường nhịn hay đấu hết mình? Sự quyết định lúc này không còn là vấn đề màu cờ sắc áo hay sức mạnh, kỹ năng chuyên môn, mà chính là cái lý của hai con người cùng sống, cùng lớn lên, cùng một niềm đam mê phải chọn...
Sau trận đấu ấy, Tiểu Huy kiên trì tập luyện với đôi chân bị thương rất nặng, hy vọng một ngày tìm lại được khả năng phục hồi. Sự ám ảnh về nỗi đau của bạn đã khiến Lưu Ly không còn muốn thi đấu. Cô chuyển hướng sáng một lĩnh vực không ai ngờ: người mẫu thời trang. Đường đời không chia rẽ tình bạn của 2 cô gái trẻ mà chính cái nghiệt ngã của nghề đã đẩy họ xa nhau. Sự chông chênh, hoang mang của họ trong khoảng thời gian ấy, chỉ có dũng khí của con người mang trong mình máu thượng võ mới có thể xóa nổi.
Một cách sòng phẳng, sàn võ không có chỗ cho những sự mềm yếu, ủy mị, nhưng một góc nào đó nó vẫn đầy những khoảnh khắc lắng đọng của nữ võ sĩ. Nước mắt hạnh phúc của vinh quang, nước mắt tuyệt vọng của phút giã từ sàn đấu, cả nước mắt đau đớn của tình bằng hữu gãy đổ... đè lên vai nhỏ thì sẽ trở nên lớn gấp bội. Thế mới biết rằng, đâu chỉ có sức mạnh, nắm đấm là tạo nên đỉnh cao, họ cần cả một trái tim, một dũng khí để chiến thắng chính bản thân mình trước khi thành người đánh bại đối thủ.
Phim thực hiện khá công phu, thể hiện hiểu biết cặn kẽ của đạo diễn Mạch Lệ Ti về người và nghề taekwondo. Những gì ông diễn đạt trên phim không đơn thuần là miêu tả đời sống của môn võ này tại Trung Quốc mà là thế giới nội tâm sâu sắc của những võ sĩ từng trăn trở với nghề. Diễn xuất của Đào Hồng, Dương Huy chính là điểm nhấn đáng nhớ của tác phẩm điện ảnh chân thực này.
Taekwondo đã ra mắt khán giả TP HCM tối 12/9, trong khuôn khổ Tuần lễ phim Trung Quốc diễn ra từ 11 đến 15/9. Phim sẽ tiếp tục được trình chiếu vào 20h, ngày 15/9 tại phòng chiếu phim 1, Trung tâm chiếu phim quốc gia, Hà Nội.
Đ.D.