Anh Thư thân mến!
Chị đọc tâm sự của em và muốn góp ý với em thế này. Trước đây chị cũng rơi vào hoàn cảnh của chồng em nên chị rất hiểu tâm lý của chồng em lúc này. Vợ chồng chị trước khi cưới cũng vô cùng yêu nhau, anh ấy cũng chiều chị hết mực nhưng sau khi kết hôn thì chồng chị có tính hay dỗi, và thường xuyên không vừa lòng cái gì là anh lại làm mặt lạnh hoặc giận dỗi dù là to hay nhỏ. Tâm lý người khác nhìn vào rất khó chịu và cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng.
Vì vậy mỗi khi như thế chị thường bỏ qua và làm lành cho xong mặc dù trong lòng rất bực bội khó chịu. Chị là người tính tình vui vẻ, hòa đồng và hài hước giống chồng em. Chị đã góp ý nhiều lần mà anh không sửa đổi. Đến một lần chị chán nản, mệt mỏi, cảm thấy ngột ngạt về cuộc sống gia đình quá nên quyết định ly hôn, thực sự không muốn níu kéo gì.
Lúc ấy trong lòng chị nghĩ là không ghét cũng chẳng giận, chẳng sao cả mà chỉ muốn giải thoát thôi. Khi đó chồng chị đã giật mình nhận ra những điều anh ấy gây áp lực mệt mỏi cho người khác như thế nào và cũng thay đổi rất nhiều để hòa hợp lại gia đình. Nhưng trong lòng chị vẫn thấy chán lắm và muốn ra đi dù mình là phụ nữ ly hôn sẽ rất khó khăn, phức tạp. Rồi còn gia đình 2 bên nhìn vào, nhưng áp lực của cái gọi là giận dỗi cãi nhau như em nói đó nó nặng nề đến mức đối tác muốn phá tan tất cả để giải thoát cho mình.
Lúc đấy chị nghĩ kiểu gì cũng chia tay chứ chị chán, mệt, ngột ngạt lắm rồi. Nhưng mọi thứ thay đổi vì lúc đó chị phát hiện ra mình có bầu và khi có con rồi thì mọi thứ đã khác đi. Chị thấy trong cậu chuyện của em, chồng em là một người tốt đấy nhưng em không biết cách. Khi kết hôn xong đàn ông hay bị rơi vào trạng thái gánh nặng gia đình nên họ rất sợ cảm giác đó.
Chồng em đã phải đi xa kiếm tiền làm ăn, em không mang lại niềm vui và sự chia sẻ. Khi có dịp gặp nhau đáng lẽ phải là giây phút hạnh phúc đầm ấm thì suốt ngày khóc với dỗi, để chồng em phải mệt mỏi, căng thảng, thì chồng em sợ cuộc sống hôn nhân là đương nhiên. Chị nghĩ em phải cố gắng hơn rất nhiều và ngoài ra em phải kiểm tra xem chồng có ai khác không. Đây là lúc chồng em yếu lòng nhất, nếu có ai có thể san sẻ được với chồng em thì chị nghĩ việc em lấy lại được cảm tình của chồng lại càng khó. Chúc em may mắn!
Mai Phương