Khi được đưa vào Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đêm 7/12, cả người ông Toản, 60 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội đã đỏ lựng như bị luộc. Chai "rượu" mà ông uống cũng được mang vào theo.
Con trai ông Toản - là một thợ mộc, cho biết, đây là chai cồn pha cánh kiến, được anh dùng để đánh véc ni. Tối hôm trước, làm xong, anh mệt quá đi ngủ nên vẫn để chai cồn trên bàn, không ngờ ông bố vốn nghiện rượu tưởng nhầm là rượu thuốc nên đã dùng luôn.
Rất may, do được phát hiện kịp thời và cấp cứu khẩn trương nên ông Toản đã được thải độc và cứu sống. Sức khỏe của ông ổn định và ông đã ra viện.
Hải Phong
* Tên nhân vật đã được thay đổi