![]() |
|
Việt bị dẫn giải về trại. Ảnh: Vũ Mai. |
Trong lúc rảnh rỗi, Vân tình cờ gửi tin nhắn kết bạn qua một dịch vụ trên mạng điện thoại nên quen biết với Việt. Nhiều lần trò chuyện, Việt luôn than thở vì phải mang án tích chưa được xóa bỏ. Cảm thương, Vân lựa lời an ủi, đồng thời gửi tiền cho người này làm lộ phí vào Sài Gòn tìm việc làm.
Đến nơi, Việt xin vào làm nhân viên một quán cà phê nhưng vẫn thường hỏi vay thêm tiền và bày tỏ tình yêu với Vân mỗi khi gặp gỡ. Nghĩ bạn có nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, Vân cố gắng giúp đỡ người này nhưng chỉ xem như anh trai. Tức giận vì bị từ chối tình cảm, Việt nảy sinh ý định ép Vân phải yêu mình.
Tối 30/9/2007, Việt hẹn Vân ra nói chuyện lần cuối tại công viên Lê Văn Tám. Mặc dù dùng hết lời lẽ nhằm làm Vân cảm động nhưng Việt vẫn bị cô từ chối. Lấy cớ sẽ trả lại tiền đã vay cho Vân, Việt đề nghị cô chở về phòng trọ.
Trên đường về, đến chỗ vắng vẻ, Việt yêu cầu Vân dừng xe lại rồi bất ngờ dùng một tay kẹp cổ cô gái, một tay dí dao Thái Lan vào ngực bắt cô đưa tay cho mình trói, nếu không sẽ đâm chết. Khi khống chế được Vân, Việt để cô ngồi phía trước, còn mình vừa chạy xe vừa sàm sỡ khắp thân thể cô. Sau đó, người này chở cô gái đến một bãi đất trống tại khu công nghiệp Tân Bình.
Tại đây, một lần nữa Việt buộc Vân phải tự nguyện "chiều" mình, nếu không sẽ giết chết và gói xác vào áo mưa. Quá sợ hãi, Vân vùng vẫy bỏ chạy ra đường kêu cứu thì được những người bảo vệ khu công nghiệp phát hiện. Việt bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại phiên tòa hôm nay, Việt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng luôn miệng nói: "Tôi không xấu như thế, chỉ vì tôi quá yêu". Tuy nhiên, tòa phúc thẩm TAND TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm đối với Lưu Văn Việt (25 tuổi, ngụ Quảng Nam) 3 năm tù về hai tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "đe dọa giết người".
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
