Người gửi: Nguyễn Ngọc Cảnh
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Ý kiến về bài viết " ÁM ẢNH SEX Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN"
Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, Internet cùng với những văn hóa phẩm có tính chất tình dục từ nhiều nguồn khác nhau tác động không nhỏ vào sự phát triển tâm sinh lý thanh thiến niên. Tất nhiên, cũng có sự tác động không nhỏ từ điều kiện và môi trường sống của mỗi cá nhân. Sau khi đọc bài viết "Ám ảnh sex ở tuổi vị thành niên" và ý kiến của một vài độc giả, tôi xin được chia sẻ ý kiến cá nhân để chúng ta cùng bàn vấn đề này một cách tường tận:
Tôi cũng là một người trẻ, nói là trẻ nhưng cũng đã bước qua độ tuổi của nhân vật trong bài viết mà tác giả đề cập, nên tôi cũng hiểu được phần nào những hiệu ứng tâm lý từ sự ám ảnh về sex. Cũng như bạn Thế Vinh, bằng sự hiểu biết còn hạn chế của người trẻ, tôi cố gắng tạo cho mình một thói quen tránh những lúc một mình, tôi chơi thể thao nhiều hơn lúc trước. Nhưng thưa các bạn, kết quả mang lại cũng chẳng mấy khả quan, tôi luôn bị ám ảnh những hành vi tình dục mà tôi đã vô tình nhìn thấy trước đó bằng cách này hay cách khác.
Tôi mặc cảm và luôn nghĩ mình là người hư đốn mặc dù lúc đã qua tuổi 18, bắt đầu học đại học. Tôi cũng đã từng nghe nói về thủ dâm nhưng lại nghĩ không nên dùng hành động đó để giải tỏa những ức chế tâm lý của mình. Trong một khoảng thời gian dài, tôi luôn bị ám ảnh về sex nhưng không thể thổ lộ chuyện này với ai. Lúc đó làm sao có các diễn đàn hay trung tâm tư vấn như bây giờ; hơn nữa tôi nghĩ đó là chuyện tế nhị, và sự tin tưởng tuyệt đối vào tư vấn viên của tôi chưa có.
Tôi cố kìm nén chịu đựng và tiếp tục lao vào học, chơi thể thao nhiều hơn. Tôi chưa nhận thức rõ ràng mình đã bị ám ảnh sex, mà cứ cho rằng mình mắc phải chứng bệnh "tự kỷ ám thị". Tất nhiên là sai, tôi không bệnh hoạn gì cả, tôi bị ám ảnh sex. Đôi lần tôi muốn thực hiện hành động "một mình" nhưng nghĩ đó là điều cấm kỵ (thực chất bây giờ chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh thủ dâm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe).
Một thời gian dài như thế, những hình ảnh về dục tính luôn ẩn hiện trong tư tưởng tôi có những lúc tưởng chừng không chịu nổi. Tôi tiếp tục học và chơi thể thao, phương cách tốt nhất, theo tôi lúc đó. Một thời gian sau, những nỗi ám ảnh về sex trong tôi dường như đỡ hẳn (và tôi cũng không còn nhớ nó đã dứt điểm khi nào), trừ khi tôi chủ động nghĩ đến sex.
Quan điểm của tôi trong vấn đề này là: Không đề cao hành vi thủ dâm cũng như chơi thể thao trong việc làm giảm ám ảnh sex. Tôi nghĩ sex tác động từ môi trường sống, từ quá trình tiếp cận Internet, sách báo có nội dung không lành mạnh. Một phần nhỏ là do vô tình chứng kiến những hành động "yêu đương" của người lớn.
Tôi có quen một em học sinh nữ lớp 12 ở một thị xã. Tất nhiên là quen trên mạng (bạn chat) nên cô học sinh này mới dám hỏi tôi về những chuyện liên quan tới sex. Cũng như nhiều thanh thiến niên khác, do tiếp xúc với những văn hóa phẩm độc hại quá sớm nên cô bé có vẻ hơi "kinh nghiệm" về vấn đề này, mặc dù có những câu hỏi rất là ngây ngô, đại loại như "em nghe nói hai người hôn nhau vào chỗ đó cũng có thể dính bầu đúng không?". Những lúc như vậy, tôi phải trở thành tư vấn viên bất đắc dĩ để trả lời cho cô bé với những gì mình biết. Có một điều tôi muốn nói với các bạn rằng, theo cảm quan của tôi, cô gái này không có biểu hiện "ám ảnh sex", những điều cô ấy hỏi thật cởi mở và rất "thoáng".
Cuối cùng, vấn đề tôi muốn chia sẻ với các bạn là tùy theo cá tính, tùy theo một điều kiện sống mà mức độ ám ảnh sex ở những người trẻ có khác nhau. Một thanh thiếu niên cho rằng sex là một hành động xấu xa hư hỏng, nghĩ tới sex là hư đốn thì càng dễ bị ám ảnh sex và mức độ ngày càng tăng. Nếu một người trẻ có ý nghĩ thoáng hơn về sex thì cơ hội dẫn họ tới ám ảnh sẽ ít hơn. Thoáng ở đây không có nghĩa là vô tư tiếp cận sex hoặc có những hành vi tình dục sớm hơn những người cùng trang lứa. Tất nhiên, họ phải được giáo dục về giới tính, phải được sự cảm thông chia sẻ từ phía người lớn lúc bước vào tuổi dậy thì.