Theo bạn bè, mới 26 tuổi, nhưng Yang Hu luôn tỏ ra chán nản vì không có cơ hội tìm được đối tác cho bản thân, một phần cũng vì thời gian làm việc của anh gần như kín đặc.
Vào 21h ngày 27/10, trong lúc tuyệt vọng sau khi trở về phòng trọ, Yang đã quyết định cắt “cậu nhỏ” để ngăn không cho bản thân nghĩ đến việc tìm kiếm tình yêu.
Nhận ra sai lầm, Yang đã dùng xe đạp đi thẳng tới bệnh viện để được điều trị. Song bác sĩ đã yêu cầu anh quay về nhà lấy phần dương vật bị cắt đến để gắn lại. Tuy nhiên, khi anh mang tới, bác sĩ nói không thể ghép do phần bị cắt ra không được lưu thông máu.
Bạn bè của Yang cho biết, nỗi thất vọng tột cùng xuất hiện từ khi Yang quyết định chuyển đến làm việc trong một nhà máy sản xuất quần áo ở Gia Hưng, Triết Giang, Trung Quốc. Môi trường làm việc này đồng nghĩa với việc anh gần như không có cơ hội gặp gỡ phụ nữ.
Thế Đan (theo mirror)