Cậu bé sống ở vùng quê xa xôi ở Nepal, được chẩn đoán bị não úng thuỷ, một bệnh nguy hiểm dễ gây tử vong. Sự gia tăng lượng dịch não tuỷ làm tăng kích thước não thất và chèn ép lên não. Đầu bé phát triển với kích thước rất lớn. Bố mẹ Dawa đã đưa con đến Trung tâm Nhi khoa Johns Hopkins ở Baltimore. Mỹ. Theo các bác sĩ tại đây, họ chưa từng nhìn một trẻ nào có kích thước đầu to như trường hợp này.
"Đầu của bé rất lớn. Vì thế, việc chăm sóc cháu rất khó", chị Phool Titung, mẹ bé cho biết.
Phẫu thuật là cách duy nhất mang lại hy vọng cho tương lai cậu bé. Tuy nhiên, nguy cơ tử vong trong khi phẫu thuật lên đến 50%.
Dưới hộp sọ là những mạch máu rất lớn để cung cấp máu đến não. Bất kỳ sai sót nhỏ nào trong quá trình phẫu thuật cũng có thể cắt nhầm những mạch máu này, khiến bệnh nhân mất rất nhiều máu. Để giảm nguy cơ đó, các chuyên gia đã dựng mô hình đầu của cậu bé trên máy tính, lập kế hoạch tiến hành ca phẫu thuật phức tạp này. Họ tính toán cắt xương hộp sọ và làm thế nào để thay đổi kích thước các mảnh này và sau đó ghép chúng lại với nhau.
Thật tuyệt vời ca phẫu thuật kéo dài 12h đã thành công. Sau 2 tuần nằm viện, Dawa đã được xuất viện và đang bình phục dần. Tuy nhiên, cậu bé sẽ tiếp tục còn phải tiếp tục chiến đầu vì bị chậm phát triển.
"Bây giờ cháu đã có thể tự nâng đầu mình lên, và tự di chuyển đựoc. Tôi rất biết ơn", mẹ bé cho biết.
Phương Trang (Theo ABCnews)