Ca mổ đã thành công, bệnh nhân sau mổ tỉnh táo, không sốt, đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Bệnh nhân là anh Triệu Văn Chài 18 tuổi, người dân tộc, quê ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Chiều 22/12, anh đang đi xe máy không may mất lái bị ngã văng vào hàng rào ven đường. Một đoạn que cọc rào đâm thẳng vào mắt trái, gây chảy máu nhiều.
Anh Chài đã được chuyển đến tất cả 7 bệnh viện, từ bệnh viện tuyến huyện đến bệnh viện trung ương, các bác sĩ đều xác định anh bị chấn thương mắt trái rất nặng, mảnh dị vật lớn xuyên thủng nhãn cầu, tổn thương cả cơ vận nhãn và dây thần kinh thị, không có khả năng bảo tồn mắt.
Vấn đề đặt ra là, khi phẫu thuật lấy dị vật, nguy cơ chảy máu ồ ạt nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, vì thế cần thiết phải có sự hội chẩn cũng như sự phối hợp giữa các chuyên gia ngoại mắt với ngoại thần kinh và mạch máu, sự hỗ trợ của của chuyên khoa gây mê hồi sức...
Sau khi hội chẩn và đi đến hướng xử trí tối ưu cho người bệnh, anh Chài được chuyển từ Bệnh viện Mắt Trung ương đến khoa Phẫu thuật Thần kinh BV Xanh Pôn chiều 26/12.
Tại đây, sau ca mổ dài gần 2 tiếng, các bác sĩ lấy ra được một mảnh gỗ dài hơn 4 cm, miếng gỗ gây phá hủy hoàn toàn nhãn cầu, tổn thương xuyên đến các mạch máu lớn...
Thạc sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, trưởng kíp mổ, cho biết: "Tổn thương nặng loại này gây nhiều khó khăn cho việc phẫu thuật bởi nếu không xử trí khéo léo có thể làm chảy máu ồ ạt không thể cầm nổi, đe dọa tính mạng người bệnh. Riêng trường hợp bệnh nhân Chài bị chấn thương 4 ngày với tình trạng viêm nội nhãn thì việc phẫu thuật càng phức tạp hơn rất nhiều".
Trên thế giới, những tai nạn giống như của anh Chài được xếp vào loại hi hữu, gây bất ngờ với cả nạn nhân và bác sĩ. Các chuyên gia y tế có lời khuyên với các nạn nhân rằng, khi gặp những tai nạn tương tự, thì cách tốt nhất là giữ nguyên như thế và nhanh chóng đến thẳng bệnh viện để được cấp cứu kịp thời. Đừng bao giờ tự ý lôi dị vật ra khỏi mắt.
Trần Văn Phúc