Chiều 18/9, dự tiệc đám cưới về nhà, anh Vương (20 tuổi) quê ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, bị tai nạn giao thông chấn thương nặng. Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đứt động mạch đùi mất máu không cầm được, vỡ bàng quang, vùng xương chậu bị thương nặng..., huyết áp và mạch đều 0, chết lâm sàng. Ngay lập tức, kíp y bác sĩ khoa Ngoại thần kinh - bỏng hội chẩn quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho anh Vương.
Các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đang tiếp tục theo dõi, điều trị anh Vương sau ca phẫu thuật phức tạp kéo dài. Ảnh: Trí Tín |
Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, bác sĩ Nguyễn Quang, Kíp trưởng phẫu thuật cho biết, do ca mổ phức tạp nên bệnh viện đã huy động đến 5 bác sĩ, một kỹ thuật gây mê và 6 y sĩ cùng tham gia. "Ca phẫu thuật kéo dài suốt 4 giờ liền, xử lý nối động mạch đùi chân trái, liên tục chuyền 12 đơn vị máu, khâu lại bàng quang, cố định xương chậu... Do anh Vương mất máu quá nhiều, sau ca phẫu thuật, chúng tôi chuyền thêm 2 đơn vị máu nữa", bác sĩ Quang nói.
Đây là ca phẫu thuật phải chuyền máu nhiều nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Đến sáng nay, mạch và huyết áp của anh Vương dần trở lại bình thường, đang tiếp tục theo dõi, điều trị.
Theo bác sĩ Quang, may mắn cho ca phẫu thuật của anh Vương là ngân hàng máu sống của bệnh viện vừa mới tiếp nhận 232 đơn vị máu từ chương trình "Hiến máu nhân đạo" của huyện miền núi Ba Tơ, chuyển về ngay trong ngày 18/9. Trước đó một ngày, ngân hàng máu sống của bệnh viện đã cạn kiệt. Nếu anh Vương nhập viện trong hoàn cảnh này có thể gặp nguy kịch, tử vong vì không thể đủ lượng máu cấp cứu trong ca phẫu thuật phức tạp.
Trí Tín