Ngày 16/10, ông Abhinandan Singh, cảnh sát cấp cao ở quận Bareilly- nơi bé gái được tìm thấy, nghi ngờ rằng cha mẹ cô bé có liên quan đến vụ việc. Ông kể lại, khi đào khoảng 90 cm dưới mặt đất, xẻng của họ đập vào một nồi đất và nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Họ mở chiếc nồi thì bất ngờ thấy một bé gái bên trong. Đứa bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viên địa phương, vào khu chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết đây là một đứa trẻ sinh non, có thể được sinh ra ở tuần thứ 30 và chỉ nặng tầm 1,1 kg.
Bé được chăm sóc tại phòng điều trị đặc biệt bệnh viện. Ảnh: BBC |
Bác sĩ Anjan cho biết, thân nhiệt của cô bé rất thấp, nhiệt độ cơ thể 35 độ C, thấp hơn mức 36,5 độ C bình thường, hạ đường huyết, thể trạng yếu. Bác sĩ ngay lập tức cho cô bé thở oxy, truyền dịch, nhận định tình trạng rất nguy kịch. Số lượng tiểu cầu giảm xuống còn 10.000 trong khi phạm vi bình thường là 150.000 đến 450.000. "Chúng tôi lo ngại về việc cô bé có thể bị nhiễm trùng máu", bác sĩ Anjan nói
Bác sĩ khoa nhi Ravi Khanna phỏng đoán đứa bé có thể đã được chôn xuống đất trong vòng 3-4 ngày, sống sót nhờ mỡ. "Trẻ sơ sinh tích mỡ ở bụng, đùi và má và mỡ có thể giúp bé sống sót trong trường hợp khẩn cấp trong một thời gian. Một khi cô bé kiệt sức, người sẽ co rúm lại", ông nói. "Cô bé vẫn có cơ hội sống sót nhưng tôi biết tính mạng của bé gái này chỉ duy trì trong 5 đến 7 ngày".
Trong khi bác sĩ Anjan đưa ra một ước tính thận trọng hơn nhiều. Ông nghĩ rằng đứa trẻ chỉ được chôn cất trong hai đến ba giờ và có thể sống sót trong một hoặc hai giờ nữa nếu cô bé không được giải cứu. Có thể đã có một túi khí bên trong nồi đất sét giúp cung cấp oxy cho bé, hoặc oxy có thể được lọc qua lớp đất lỏng.
Đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy chôn sống trong một cái bình bằng đất sét bên trong một túi vải. Ảnh: BBC |
Người Ấn Độ thường hỏa táng người chết, nhưng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường được chôn cất. Chính trị gia nhà nước địa phương Rajesh Kumar Mishra, từ đảng Bharatiya Janata (BJP) cầm quyền, sau đó đã nhận nuôi đứa bé.
Ngọc Quỳnh (Theo BBC)