![]() |
Maradona giữa vòng vây của "bầy sư tử" năm xưa. |
Tờ Times cho biết, Maradona và các đồng đội cũ vừa chấp nhận lời mời tái đấu cùng nhóm lão tướng của nước Anh - đối thủ bị họ vượt qua tại tứ kết trên con đường đoạt chức vô địch World Cup 1986. Địa điểm tổ chức lần này là sân Villa Park - thành phố Birmingham (Anh) chứ không phải Mexico - nơi đã chứng kiến hai bàn thắng đi vào lịch sử.
Đó là hai dấu ấn không thể quên mỗi khi khơi lại lịch sử chạm trán giữa Anh và Argentina. Bàn đầu được biết đến với cái tên "bàn tay của Chúa" (Maradona phá thế quân bình bằng tay). Còn bàn thứ hai mãi mãi sống cùng ký ức người hâm mộ, đồng thời được coi là pha lập công đẹp nhất trong lịch sử Cup thế giới ("Cậu bé vàng" vượt qua 6 cầu thủ đối phương).
Một số lão tướng nổi tiếng của Anh như Bryan Robson, Glenn Hoddle, Chris Waddle, Peter Reid hay Ray Wilkins đã xác nhận họ sẽ dự trận tái đấu. Bên phía Argentina, các cựu binh như Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri và nhất là Diego Maradona cũng khẳng định không vắng mặt. Trường hợp rút lui đáng tiếc thuộc về Gary Lineker, tiền đạo ghi bàn danh dự cho Anh 21 năm trước, nhưng ông đồng ý sẽ đá trái bóng khai cuộc.
Xem hai bàn năm xưa của Maradona
"Những bàn thắng đẹp, đó sẽ là tâm điểm trong chuyến viếng thăm nước Anh sắp tới của chúng tôi", Maradona khẳng định. Nhưng hiện vẫn chưa biết "cậu bé vàng" có thể chơi được bao lâu, sau một số lần phải nhập viện trong năm nay vì chứng viêm gan.
Trong khi đó, phần nhiều cựu binh nước Anh cho tới giờ vẫn duy trì được tình trạng thể lực tốt, một vài người trong số họ còn thường xuyên tham dự các trận giao hữu tại địa phương. "Chúng tôi sẽ cố giành chiến thắng trước Maradona và Argentina", Peter Raid vui vẻ khẳng định.
Phương Anh