![]() |
Fergie "xử" Nistelrooy là để giữ gìn kỷ luật nội bộ?. Ảnh: Reuters |
Cách đây một tuần, dù không hề muốn, Nistelrooy vẫn phải kết thúc quãng thời gian 5 năm đẹp đẽ của anh ở sân Old Tralford khi bị MU bán cho Real Madrid với giá 15 triệu euro. Ngay sau khi rời nước Anh, tuyển thủ Hà Lan 30 tuổi đã tiết lộ với báo giới rằng anh bị buộc phải ra đi vì mối quan hệ sứt mẻ giữa anh và HLV Ferguson.
Sự kiện này đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ giới CĐV nhằm vào ông thày người Scotland. Không khó để lý giải điều này bởi Nistelrooy chính là một tượng đài thực sự trong lòng người hâm mộ MU nhờ thành tích ghi 150 bàn thắng sau 200 trận khoác trên mình màu áo đỏ truyền thống của CLB. Tuy nhiên, phong độ có phần mờ nhạt của cựu tiền đạo PSV trong giai đoạn đầu năm 2006 khiến anh bị HLV Ferguson tước suất đá chính và phải làm dự bị cho đồng đội người Pháp, Luis Saha trong trận chung kết League Cup gặp Wigan Athletic hồi tháng 2.
Nhà cầm quân nổi tiếng hà khắc này khẳng định rằng với 4 tiền đạo trong tay, ông đã không sai khi trao suất đá chính cho người nào có phong độ tốt hơn. Tuy nhiên, phản ứng thái quá của Nistelrooy không có lợi cho CLB và ông buộc phải mạnh tay xử lý để giữ gìn kỷ cương nội bộ. Ferguson phân bua: "Điều khó khăn duy nhất của cầu thủ hiện nay là làm thế nào để hài lòng với những gì mà CLB mang lại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến vị trí trong đội hình xuất phát. Quy định của UEFA cho phép các CLB tăng số lượng cầu thủ trong danh sách đăng ký thi đấu quả thực là một thách thức thực sự cho giới HLV. Vì sao ư? Khi lựa chọn đội hình cho một trận đấu lớn nào đó, những nhà cầm quân thấy chẳng dễ dàng gì khi phải nói với hai hoặc ba cầu thủ rằng họ phải làm dự bị".
Ferguson còn nói với hàm ý chỉ trích tiền đạo mà ông từng coi là học trò cưng suốt 5 mùa giải vừa qua: "Dù có nổi tiếng và đóng góp lớn như thế nào, các cầu thủ cũng không nên làm mình làm mẩy khi phải ngồi ghế dự bị. Đôi khi các học trò của tôi cảm thấy không vui vẻ nhưng tôi cho rằng điều đó hoàn toàn bình thường, vấn đề nằm ở chỗ họ phải bình tĩnh và chấp nhận sự thực đó để nỗ lực hơn nữa trong tập luyện. Nhưng Ruud thì không như vậy. Đó chính xác là những gì đã diễn ra".
Trên thực tế, Nistelrooy không phải là nạn nhân đầu tiên của cái gọi là "kỷ luật sắt" mang nhãn hiệu Ferguson. Trước anh, những trụ cột khác của MU như Stam, Beckham và thậm chí cả Roy Keane cũng bị "ông già gân" cho ra rìa vì lý do tương tự.
![]() |
Roy Keane, Stam và Beckham cũng từng là "nạn nhân" của Fergie. |
Dù xử lý "tới nơi tới chốn" Nistelrooy để giữ gìn kỷ luật nội bộ, giới chuyên môn cho rằng HLV Ferguson và MU đã đi một nước cờ mạo hiểm khi đẩy tiền đạo người Hà Lan sang Real. Trong số các tiền đạo còn lại của MU, chẳng ai có được sự nhạy cảm trước khung thành đối phương - phẩm chất quan trọng nhất của một trung phong cắm - như Nistelrooy. Rooney thiên về vai trò của một tiền đạo lùi, tương tự là tài năng trẻ Giuseppe Rossi, còn Saha, dù rất cố gắng, vẫn còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của một tay săn bàn thượng thặng.
Tuy nhiên, hầu hết người hâm mộ "Quỷ đỏ" đều sửng sốt khi thấy Ferguson và ban lãnh đạo CLB chỉ chú tâm đến việc gia cố tuyến giữa thay vì tìm một chân sút thế chỗ Nistelrooy. Hàng tiền vệ MU vốn đã dư thừa về "lượng" (nhưng lại thiếu "chất") nay lại càng chật chội hơn với sự xuất hiện của bản hợp đồng trị giá 18,6 triệu bảng Michael Carrick. Chưa hết, sân Old Tralford tiếp tục mở rộng cửa chào đón tiền vệ Marcos Senna từ Villarreal.
Như hiểu rõ nỗi lo ngại của giới CĐV sau khi Nistelrooy ra đi, Ferguson lên tiếng trấn an: "Ngoài Senna, chúng tôi cũng đang xúc tiến việc thương lượng với một số tên tuổi lớn khác. Trong thời gian làm việc ở Manchester, tôi đã cùng MU gây dựng 4 hoặc 5 thế hệ cầu thủ. Mỗi lần như vậy đều không dễ dàng nhưng tôi tin rằng đội hình mà chúng tôi đang hoàn hiện sẽ ổn định và tỏa sáng trong tương lai gần".
* Jaap Stam 'dạy khôn' Rooney và Ronaldo |
Mai Khanh tổng hợp