From: What Isit
Sent: Sunday, December 07, 2008 11:03 PM
Subject: gop y bai bi lua tinh suot 2 nam cua ban Loan
Tôi đọc chuyên mục Tâm sự trên VnExpress.net khoảng vài năm gần đây, và nhận thấy rằng sự nhận thức về các vấn đề xã hội được nâng cao lên rất nhiều. Hầu hết vấn đề nổi cộm đều được các độc giả tìm ra câu trả lời và hướng giải quyết một cách tốt đẹp.
Giờ tôi quay về chủ đề chính “Bị lừa tình suốt 2 năm” của bạn Loan. Tôi thấy rất nhiều bài tỏ ra đồng tình và thông cảm với bạn Loan, duy nhất có một bài phản biện của bạn kegiangho luongthien. Nhưng tôi vẫn chưa thấy một bài nào đưa ra được hướng giải quyết triệt để, vì vây tôi đưa ra vài ý kiến đóng góp để các bạn tham khảo.
Vấn đề của bạn Loan vừa bình thường, lại vừa không bình thường. Bình thường ở chỗ nó là hiện tượng rất nhiều trong xã hội, như là một vấn đề tất yếu xảy ra (ngay ở trong chuyên mục này đã có rất nhiều bạn gặp hoàn cảnh giống như bạn Loan). Không bình thường ở chỗ nó chẳng đi đến một kết cục tốt đẹp hay như mong muốn.
Sau đây tôi xin phân tích tại sao trường hợp như bạn Loan lại là tất yếu xảy ra: Tôi chưa từng gặp bạn Loan nhưng qua mô tả của bạn tôi có thể hình dung được bạn là người như thế nào. Bạn là con gái vừa có nhan sắc, vừa có nghề nghiệp ổn định, như vậy bạn đang là một mẫu người mà rất nhiều chàng trai muốn lấy làm vợ.
Như bạn nói bạn có rất nhiều người theo đuổi, và những người này nói chung là toàn được cả. Chính vì vậy mà bạn bị rơi vào hiện tượng như đi mua nhà (có một cái nhà hàng chục người hỏi mua, và một người đi hỏi mua hàng chục cái nhà làm cho người ta tưởng ở đâu cũng mua nhà và bán nhà, nhưng trên thực tế chỉ có chục người muốn mua và chục người muốn bán mà thôi).
Hàng chục chàng trai kia cũng đâu có theo đuổi một mình bạn, họ cũng đi theo theo đuổi hàng chục cô gái khác cũng ngang tầm như bạn. Bạn và các cô gái kia nhầm tưởng đang có rất nhiều người theo đuổi, nhưng nếu chia bình quân ra thì chỉ có một người theo đuổi một người. Rơi vào hiện tượng như thế bạn và các cô gái kia sẽ trở nên cực kỳ kiêu căng, và trở nên khó khăn cho các chàng trai chưa vợ kia (bạn nên biết các chàng trai kia cũng bị rơi vào tình trạng như bạn, họ cũng lầm tưởng họ có nhiều cơ hội, nên họ cũng là những kẻ cực kỳ kiêu căng).
Và đây là cơ hội tuyệt vời cho những người đàn ông có vợ có đất dụng võ. Trong khi những kẻ kiêu căng còn gờm gờm nhìn nhau thì người có vợ xông vào bạn với một tấm lòng chân thành nhất. Vì họ đang nắm được điểm yếu của các bạn, sự thành công của họ là vấn đề tất yếu xảy ra. Bạn và những cô gái như bạn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay họ, cho dù bạn có thông minh đến đâu đi chăng nữa.
Tôi xin nói thêm một chút. Bạn là cô gái 25 tuổi, nghe ra thì có vẻ là chín chắn rồi, nhưng trên thực tế kiến thức của bạn cũng chẳng được bao nhiêu. Mặt khác bạn còn phải bận rộn với nhiều việc khác nữa, làm gì có thời gian mà suy nghĩ đến nhân tình thế thái. Trong khi những người có vợ kia họ từng trải hơn bạn nhiều, làm sao bạn có thể nhận ra nổi đâu là thật đâu là giả nữa.
Trong sách binh pháp có câu “biết mình, biết người trăm trận trăm thắng, không biết mình, không biết người trăm trận trăm bại”. Bạn đã không biết mình mà cũng chẳng biết người thì làm gì mà bạn chẳng bại (cái bại của bạn ở đây là ở chỗ bạn không đi được đến mục đích mà bạn mong muốn).
Trong khi kẻ mà bạn cho là phụ tình kia họ biết rõ họ là ai (vì họ có vợ nên họ không kiêu căng như những chàng trai chưa vợ kia), mặt khác họ lại biết rõ bạn trong lòng bàn tay. Bạn đang suy nghĩ gì họ đều biết hết và luôn đưa ra kịp thời phương sách đối phó. Vậy họ thắng lợi là điều đương nhiên (cái thắng lợi ở đây là họ dành được tình cảm của bạn cho họ).
Tôi vừa phân tích như vậy có lẽ hơi bi quan cho các bạn gái, nhưng thực tế nó sẽ là như vậy. Nếu có hai anh, một anh chưa vợ, và một anh có vợ (với các điểm khác gần như bằng nhau) cùng đến với cô gái kiêu kiêu như bạn Loan thì có thể khẳng định người phải ra đi sẽ là anh chưa vợ (bởi vì anh này cũng bị mắc bệnh kiêu).
Như vậy chẳng nhẽ không có cách nào giải quyết vấn đề này triệt để à? Theo tôi nghĩ thì không có cách nào cả, bởi vì kiêu là bản chất của con gái. Các bạn gái chỉ có thể trông vào sự may mắn thôi vì không phải đàn ông nào có vợ cũng thế, hoặc trong nhà bạn có ông bố hay ông anh trai khá thông minh thường xuyên canh chừng cho bạn. Cũng có trường hợp có bạn gái thích yêu đàn ông có vợ rồi sau đó lại kêu mình bị lừa như trong bài của bạn kegiangho luongthien thì không cần phải bàn đến.
Lời cuối: Trước đây tôi có đọc bài “Á p lực tuổi 30” và bài “ 32 tuổi vẫn vò võ một mình” thì thiết nghĩ rằng trường hợp của bạn Loan không cần phải thông cảm. Bởi vì còn có nhiều người bất hạnh hơn bạn rất nhiều, thậm chí có người còn mong được bạn Loan. Cách giải quyết hậu quả của bạn Loan thì cũng dễ bạn chỉ cần quên anh chàng có vợ kia đi là xong, cứ coi như là bạn không gặp may, như là thi trượt đại học ý mà. Thi lần sau kiều gì chả có kinh nghiệm hơn.
Còn nếu bạn không thể quên anh ta được, và vẫn còn nhiều quyến luyến thì bạn đừng bao giờ tự nhận là người thông minh. Sau cú va chạm này có lẽ bạn Loan sẽ trưởng thành lên nhiều và bạn sẽ có rất nhiều hướng suy nghĩ mới cho tương lai.