Người gửi: HongHa
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: phẩm hạnh của người phụ nữ
Tuy không dung túng cho lối sống buông thả nhưng tôi thực sự có nhiều suy nghĩ về cách đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tất nhiên, chúng ta không thể chấp nhận những người phụ nữ chỉ quen ăn chơi đua đòi, đem "vốn tự có" để đổi chác lấy vật chất. Nhưng thực sự quan niệm hà khắc có thể giết chết những phụ nữ thực sự đức hạnh, hoặc làm nguy hại đến hạnh phúc gia đình của những con người vô tội.
Tôi đã biết 2 trường hợp, một cháu bé bị cưỡng hiếp từ cấp 2. Từ đó, gia đình cháu (có tư tưởng rất phong kiến) và bản thân cô bé luôn nghĩ cháu là một con người bị bỏ đi. Cháu đã vài lần tự tử nhưng được cứu sống và từ một học sinh giỏi trở thành ốm yếu về tinh thần, học hành ngày một sút kém. Tương lai của cháu sẽ ra sao nếu cứ giữ quan điểm như vậy? Tại sao chúng ta lại không thể coi đó chỉ là một tai nạn, rằng cháu vẫn thể có một tương lai tươi sáng nếu cháu phấn đấu học tập?
Tôi cũng có quen một chị bạn, một người rất có giáo dục. Hồi nhỏ chị bị một tai nạn gây "mất trinh". Vì vậy, chị không dám lấy chồng vì sợ có những hiểu lầm (mặc dù chị chưa hề có quan hệ với một người khác giới nào). Chị từng tưởng tượng, nếu lấy chồng mà bị chồng nghi ngờ, chị sẽ tự tử như thế nào, chị sẽ vào nhà tắm cắt máu ở cổ tay, hay uống thuốc ngủ... Làm sao những con người này có thể hưởng hạnh phúc khi những tư tưởng về trinh tiết quá nặng nề.
Một lần nữa, tôi muốn nói là tôi không hề có ý định dung túng cho những lối sống buông thả. Nhưng nếu như chúng ta không có một quan điểm đúng mực thì chính bản thân ta sẽ giết chết hoặc làm hại hạnh phúc của những con người đáng được hưởng nó.