From: Hanh Le
Sent: Thursday, April 26, 2007 5:32 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Tình yêu sẽ dần tan nếu ghen quá mù quáng
Chào anh Long,
Tôi là người đọc VnExpress.net hằng ngày trong đó cũng không bỏ qua chuyên mục Tâm sự. Tôi chẳng có tâm sự gì, nhưng qua những bài tâm sự anh chị và các bạn đăng trên VnExpress.net, tôi cũng rút ra được những kinh nghiệm bổ ích, những tình huống ứng xử hầu giúp cho cuộc sống muôn màu và phức tạp này thêm tươi đẹp hơn.
Trở lại với câu chuyện về ghen của anh. Phải nói là anh cũng đã rất can đảm và tâm lý đấy. Tâm lý là ở chỗ anh tự nói lên cái khuyết điểm của anh trong tình yêu để có thể nhận những lời khuyên hay tâm sự từ những người khách quan khác. Vấn đề ở đây, anh có thể thay đổi và giúp tình yêu của anh và bạn gái anh ngày càng tốt đẹp hơn, hiểu rõ nhau hơn.
Ghen là một từ không thể thiếu trong tình yêu. Nhưng anh có biết rằng từ tin tưởng cũng là một từ song hành với từ ghen không? Đã yêu thì phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng ghen là giúp cho từ tin tưởng không quá tuyệt đối. Ghen “over” như anh thì nó đã trở thành giám sát và quản lý mất rồi.
Trong tiếng Anh nó là từ “control” vì từ này rất rõ ý nghĩa hơn. Mà trong tình yêu điều tối kỵ là hai từ này. Tôi chắc chắn rằng, bạn gái anh rất khó chịu và ngạt thở nếu anh vẫn tiếp tục ghen như vậy. Dẫn chứng là tâm sự của một bạn gái ở Cho Lon jewelry co. đã gửi tâm sự cho anh.
Tôi may mắn có một người yêu và người chồng rất tâm lý, hiểu, tôn trọng và tin tưởng tôi. Thời gian quen nhau được 3 năm, và sau khi kết hôn 1,5 năm chúng tôi mới sống cùng với nhau chung một mái nhà. Vì hoàn cảnh sống nên chúng tôi phải chấp nhận như vậy. Tính đến nay đã được 3 năm rồi.
Trong thời gian xa nhau, chỉ đôi ba tháng anh mới nghỉ phép về thăm tôi một lần. Tôi cũng đi làm, cũng có nhiều mối quan hệ trong cuộc sống, cũng có nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ. Theo quan niệm của tôi, bạn bè là một phần của cuộc sống. Cho nên, tôi không ngại giao tiếp hay thậm chí đi uống cafe hay đi ăn một mình với một người bạn trai thân nào đó.
Vì người yêu tôi và chính bản thân tôi biết rõ và tin tưởng tôi làm gì, là người như thế nào cho nên chuyện đó chẳng có gì “khủng khiếp” cả. Hãy nên nhớ rằng người yêu là người yêu, chồng/vợ là chồng vợ, bạn bè là bạn bè. Mối quan hệ nào cũng tác động đến cuộc sống của mình hết, chỉ cần bạn biết phân định rõ ràng mà thôi.
Không nhất thiết lúc nào chồng/vợ hay người yêu cũng kè kè bên nhau. Mỗi người cần có một khoảng không riêng nhất định nào đó. Với những quan điểm sống này, mặc dù chúng tôi củng có những “gây cấn” trong cuộc sống chung, nhưng tôi tự đánh giá mình đang có 95% là hạnh phúc.
Tôi chỉ đưa ra những lời tâm sự chân thành và những quan điểm sống cũng như một chút gì đó gọi là kinh nghiệm để nhắn nhủ cùng anh. Chứ không dám khuyên anh điều gì. Mong anh tỉnh táo hơn và tự điều chỉnh mình lại trong từ ghen của anh nếu như anh không muốn mất người yêu hay tình yêu.
Một độc giả.
Hạnh