From: nhat lan duong
Sent: Thursday, February 22, 2007 1:38 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nhu oi hay binh tinh
Chào Như,
Mình hiểu những khao khát cũng như dằn vặt của Như. Nhưng Như ơi, bạn hãy bình tĩnh va suy xét lại. Mình có 2 lý do để can ngăn bạn chia tay với anh ấy vào lúc này:
Thứ nhất, đây là lúc bạn mới sinh con xong (con bạn mới 4 tháng). Do tâm lý của phụ nữ sau sinh thường là bị stress. Điều này khi mình đọc sách báo thấy nói đến nhiều, nhưng lúc chưa có con mình không tin đâu, thực tế mình đã trải qua mới thấy là rất đúng. Mình thì bị stress đến hơn 4 tháng mới hết, nó không rõ ràng đâu, nhưng mình cảm nhận được là tâm lý của mình diễn biến rất khác, rất dễ xúc động, dễ khóc..., nhất là khi chồng không hiểu cho và quan tâm chăm sóc nhiều hơn thì lại càng tủi thân hơn. Tóm lại lúc này bạn sẽ có những quyết định không được sáng suốt (do stress).
Thứ hai, lúc này con bạn còn rất nhỏ, chăm sóc em bé một mình sẽ rất vất vả. Hãy nghĩ đến việc "củng cố" lại chính mình, tìm việc làm, nuôi dạy con trong thời gian tới. Trong thời gian đó, nếu bạn vẫn không thể chấp nhận được anh ấy thì chia tay cũng chưa muộn. Nhưng ít ra lúc đó bạn sẽ có được vị thế khác hơn bây giờ: không việc làm, phải quẩn quanh ôm con nhỏ, căng thẳng...
Mình đồng ý với một bạn nào đó đã khuyên Như: hãy thương chính mình, hãy tự mình quan tâm mình nhiều hơn, khi đó bạn sẽ độc lập hơn trong suy nghĩ và bớt cảm thấy căng thẳng trong việc này. Trong chừng mực nào đó, anh ấy vẫn còn có những ưu điểm mà đúng không. Bạn hãy tập thích nghi với tính cách lạnh lùng, độc đoán của anh ấy nếu bạn vẫn còn yêu những ưu điểm khác của anh ấy, cho đến lúc nào bạn thấy rằng mình không thể tiếp tục được nữa, hãy ra đi, nhưng không phải lúc này.