Matthew, sinh viên 24 tuổi, đã qua lại nhiều khu cách ly từ Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Quốc gia (NCID) tới khu nghỉ dưỡng D'Resort. Giờ đây cậu là một trong số ít những người nhiễm đầu tiên được ở trong khu cách ly mới là triển lãm Expo & MAX Atria, nơi bắt đầu hoạt động hôm 10/4.
"Tôi không trông mong gì nhưng thực sự không nghĩ chỗ mới sẽ thế này", Matthew nói. "Nhưng tôi rất dễ thích nghi, miễn có thể ở là được rồi, tôi thấy không sao hết".
Matthew và một số người nữa chuyển tới khu triển lãm vào buổi tối. Cậu không nói rõ lý do mình được chọn để chuyển đi. Matthew là du học sinh ở Anh và về nước hôm 20/3. Cậu xuất hiện các triệu chứng nhiễm nCoV hôm 24/3 trước khi chuyển vào cách ly ở NCID hôm sau. Sau đó, Matthew được đưa vào D'Resort, rồi lại được chuyển vào NCID vì có triệu chứng ho, tức ngực.
Nhìn vào quy mô phòng của khu triển lãm, Matthew hiểu được tình hình Covid-19 tại Singapore. "Tôi rất sốc khi nhìn thấy một cơ sở cách ly như thế và sức chứa của nó", cậu giải thích. "Nhìn ảnh là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn thấy là chuyện khác, tới giờ tôi vẫn sốc".
Khi đến nơi, mỗi người được nhận một gói đồ chứa vật dụng cần thiết như giấy vệ sinh, khăn tắm, chai đựng nước và đồ ăn vặt. Từng cách ly ở nơi xa xỉ như D'Resort, với hai người một phòng có ban công và toilet riêng, thay đổi môi trường mới là thử thách mà Matthew phải làm quen.
"Vì phòng ở D'Resort có ban công, nên tôi có thể ra hít thở không khí trong lành và tắm nắng. Tôi nghĩ rằng đây là khác biệt lớn nhất", cậu nói. "Phòng ở triển lãm không có cửa, chỉ có rèm che, cảm giác cứ thế nào ấy. Có điều tôi phải làm quen thôi".
Khu triển lãm sẽ phục vụ khoảng 480 người bệnh, Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong cho biết trong buổi họp báo tuần trước. Số phòng sẽ tăng dần nếu số ca nhiễm tăng lên. Cơ sở cách ly đầu tiên được thành lập ở D'Resort, nơi có sức chứa 500 người. Triển lãm sẽ phục vụ hai loại bệnh nhân, người đang hồi phục và người bắt đầu có triệu chứng.
Bệnh nhân đang hồi phục là những người từng nằm viện và đã "hồi phục ít nhiều" nhưng vẫn có thể mang virus trong người. Còn loại kia, theo ông Gan, là những trường hợp dương tính nhưng sức khỏe "vẫn khá tốt". Singapore hôm 13/4 ghi nhận 2.532 ca nhiễm và 8 ca tử vong.
Giờ giấc sinh hoạt trong khu cách ly ở triển lãm đều thống nhất. Đèn tắt lúc 23h30 và bật trước 7h30.
"Tôi đã mong đợi rằng chỗ ngủ sẽ thoải mái hơn", Matthew thừa nhận, nhắc tới chiếc giường đơn nhỏ trong phòng. "Nhưng giờ tôi đã quen rồi, ngủ không thành vấn đề. Tôi là người dễ ngủ và ngủ sâu".
Bữa ăn được phân phát ba lần một ngày ở điểm cố định, bệnh nhân xếp hàng chờ tới lượt, thường mất khoảng 5 phút. "Chúng tôi xếp hàng rất nhanh, mọi thứ đã được đóng gói và đồ ăn đều giống nhau nên chúng tôi chỉ việc cầm đi", cậu nói.
Bệnh nhân ở khu triển lãm được quyền chọn nhiều loại thực phẩm, tiêu chuẩn giống ở D'Resort. Bữa ăn được nấu kiểu Hồi giáo, kiểu Tây, Trung Quốc và đồ chay.
"Đồ ăn rất tươm tất", cậu nói. "Nhưng nói thật tôi đã mất khứu giác và vị giác nên không thấy mùi vị gì. Chất lượng thức ăn cũng giống như D'Resort".
Dù nhiều người dùng chung nhà vệ sinh nhưng nó rất sạch sẽ. "Nó thực sự rất sạch, tôi nghĩ là họ phải dọn dẹp một ngày ít nhất hai lần", Matthew nói. Tầng hai của hội trường được ngăn ra làm phòng tắm.
Đa số phòng ở vẫn trống, một số được bố trí cho người lao động ngoại quốc và dường như tất cả bệnh nhân ở đây đều là nam giới, cậu nói thêm. "Giờ vẫn chưa quá đông nhưng tôi cảm nhận được mỗi ngày lại có thêm người mới", Matthew cho biết.
Matthew sẽ được xét nghiệm lần nữa vào 14/4. Nếu âm tính, cậu sẽ được xuất viện. Trải qua 20 ngày trong bệnh viện và cơ sở cách ly, giờ cậu chỉ mong được về nhà.
"Đó là tất cả những gì tôi hy vọng bây giờ", Matthew bày tỏ. "Tôi thực sự muốn được ra ngoài nhưng điều này còn phụ thuộc vào cơ thể tôi, không phải ý chí của tôi".
Hồng Hạnh (Theo CNA)