Tình huống khiến cựu tuyển thủ Việt Nam uất ức diễn ra ở phút 49, thời điểm mà Hải Phòng mới bị gỡ hòa sau bị Sông lam dẫn 1-0 suốt 45 phút đầu tiên. Tiền đạo Bebbe của đội khách, bằng thể lực sung mãn, đã bứt khỏi sự đeo bám của hai trung vệ chủ nhà rồi dứt điểm từ góc hẹp làm tung lưới thủ môn Ngọc Tân của Hải Phòng. Bebbe sau đó chạy ra đường piste ăn mừng còn trọng tài chính Trần Trung Hiếu chỉ tay lên vòng tròn trung tâm, công nhận bàn thắng cho Sông Lam. Ông Hiếu sau đó thay đổi quyết định bởi trợ lý số một của ông cho rằng, bóng từ chân Bebbe đã đi hết đường biên ngang trước khi chui vào lưới Hải Phòng. Sông Lam phản ứng dữ dội nhưng không thay đổi được tình hình. Vài cầu thủ của đội khách đã cởi áo bỏ ra ngoài sân nhưng HLV Hữu Thắng khoát tay ra hiệu cho học trò tiếp tục thi đấu.
“Trọng tài đã cướp trắng một bàn thắng hợp lệ của Sông Lam Nghệ An. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình và có thể khiếu nại tới Ban tổ chức. Kết quả là không thể thay đổi nhưng chúng tôi sẽ lên tiếng để tránh điều tương tự có thể diễn ra. Ngoài bàn thắng bị trọng tài cướp trắng, tôi hoàn toàn hài lòng vì có một điểm ở Lạch Tray – sân bóng luôn đem đến cho bạn những áp lực ghê gớm”. HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội khách phát biểu sau trận đấu.
Đội khách uất ức, còn chủ nhà lại như vừa kiếm được ba điểm. “Hải Phòng và Sông Lam mạnh yếu thế nào thì ai cũng rõ. Chúng tôi bị đánh giá thấp, thậm chí bị xếp vào nhóm những đội có thể xuống hạng nhưng hôm nay, các cầu thủ đã đá rất tốt. Chơi áp đảo nhà đương kim vô địch, đó là tín hiệu cho thấy Hải Phòng có tiến bộ và có thể chơi tốt hơn ở những vòng tiếp theo”. HLV Lê Thụy Hải của chủ nhà nhận xét.
![]() |
Trái với lo ngại, cổ động viên hai đội đã cùng cổ vũ trong không khí thân thiện. Ảnh: D.B. |
Hải Phòng và Sông Lam nổi tiếng với những vụ va chạm của các CĐV, nhưng chiều nay ở sân Lạch Tray, cặp đôi đã đem đến 90 phút đầy cảm xúc. Trên khán đài, khoảng 100 CĐV Sông Lam, bất chấp những lời cảnh báo, vẫn có mặt cổ vũ đội nhà. Mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa… nhóm CĐV Nghệ An cổ vũ nhiệt tình trong sự thân thiện của CĐV Hải Phòng. Sau nhiều pha va chạm hay mỗi tình huống thay người của đội khách, CĐV Hải Phòng đều động viên bằng những tràng pháo tay.
Mới có 5 điểm sau 6 vòng đấu nhưng Hải Phòng đã chơi áp đảo nhà đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An. Tấn công ngay từ khi nhập cuộc, Hải Phòng bất ngờ bị thủng lưới ở phút 19. Trung vệ Tiến Thành phá bóng trúng người Bebbe của đội khách. Chân sút này không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Hải Phòng đáp trả mạnh mẽ trong những phút còn lại của hiệp một, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Viết Nam và cột dọc đội khách đã chối từ mọi cơ hội của chủ nhà.
Đầu hiệp hai, mới phút 46, Hải Phòng tìm được bàn gỡ hòa từ cú ra chân nhanh của Fargan trong vòng cấm địa. Bebbe sau đó lần thứ hai làm tung lưới Hải Phòng nhưng bàn thắng không được công nhận.
Hải Phòng vẫn tấn công áp đảo sau bàn thua hụt. Kịch bản hiệp một lặp lại, lưới của họ tiếp tục bị xé toang từ sai lầm của hàng thủ. Các hậu vệ Hải Phòng bắt việt vị lỗi, để Hồng Việt thoải mái băng xuống đưa Sông Lam lần thứ hai vượt lên. Tấn công liên tiếp, tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn, đến phút 83, tân binh Đình Tùng mới san hòa tỷ số 2-2, giữ lại một điểm cho hải Phòng bằng cú đánh đầu ở cự ly gần.
Ở Rạch Giá, tân binh Kiên Giang đã để thua Hoàng Anh Gia Lai 2-3 dù đã mở được tỷ số trước. Cặp đấu còn lại giữa Khánh Hòa và Sài Gòn FC trên sân Nha Trang cho kết quả hòa 2-2.
Kết quả vòng 7 V-League 2011 ngày 25/2
Sân Lạch Tray, Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An: 2-2
Sân Nha Trang, Khánh Hòa – Sài Gòn FC: 2-2
Sân Rạch Giá, Kiên Giang – Hoàng Anh Gia Lai: 2-3
Khoa Nguyễn