Cả Sông Lam Nghệ An lẫn Tampines Rovers đều đã chắc chắn bị loại nên trận đấu trên sân Vinh chiều 9/5 chỉ mang tính thủ tục. Trong khi Sông Lam Nghệ An đang chuẩn bị lực lượng cho trận gặp Hà Nội T&T và chỉ tung ra toàn cầu thủ trẻ thì Tampines Rovers cũng dùng nhiều cầu thủ dự bị. Với tâm lý thoải mái, không còn gì để mất, hai đội đã cống hiến trận cầu khá đẹp mắt với nhiều cơ hội ghi bàn sau những pha tấn công bài bản. Sức trẻ và lợi thế chủ nhà đã giúp Sông Lam Nghệ An dành được chiến thắng 3 - 0 thuyết phục và tạm biệt sân chơi châu lục trong danh dự.
![]() |
Dành thắng lợi 3 - 0, Sông Lam Nghệ An chia tay sân chơi châu lục trong danh dự. Ảnh: N.K |
Chơi tấn công toàn diện, ngay ở phút thứ 7, Sông Lam Nghệ An đã có được bàn mở tỉ số sau tình huống đệm bóng cận thành của Thế Cương từ một tình huống phối hợp trung lộ. Có được bàn mở tí số, các cầu thủ trẻ SLNA chơi càng hưng phấn và đẩy đội khách vào thế chống đỡ.
Đến phút thứ 20, ngoại binh Abass đã có cú sút mạnh như búa bổ từ góc hẹp làm bó tay thủ thành Sasa, nâng tỉ số lên 2 - 0 cho SLNA. Hai bàn thua chóng vánh khiến đội khách như bị vỡ trận, thi đấu khá lúng túng. Dù cho đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng hàng thủ đội khách vẫn liên tục bị đặt trong tình thế đe dọa.
Số phận của trận đấu được định đoạt bới Thế Cường ở cuối hiệp 1. Sau đường chuyền của Abass, Thế Cường nhanh chân dứt điểm, hạ gục thủ thành Sasa, nâng tỉ số lên 3 - 0 cho đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, HLV Steven của Tampines Rovers có hai sự thay đổi ở hàng công và thay đổi chiến thuật bằng những miếng đánh phối hợp biên từ hai cánh rồi tạt bóng vào cho các cầu thủ to cao ở phía trong. Tuy nhiên, các hậu vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã rất tỉnh táo và chắc chắn trong những pha chống đỡ của mình. Từ giữa hiệp 2, đội khách lại chủ yếu sử dụng bài sút xa nhưng các cơ hội của họ đều bị thủ thành Nguyên Mạnh cản phá thành công.
Những phút cuối trận đấu, đại diện Singapore chán nản vì không ghi được bàn thắng và thi đấu một cách rời rạc, chờ trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Thấy vậy, đội chủ nhà nhanh chóng dồn lên, trong buổi chiều nắng gắt, các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã có cơ hội thể hiện mình với những đường chuyền và những pha qua người đẹp mắt. Tiếc rằng, nhiều cơ hội mười mươi đã bị các cầu thủ trẻ như hi Sơn, Thế Cường bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Việc Sông Lam Nghệ An chia tay sân chơi châu lục là điều được dự đoán từ đầu mùa nhưng trong trận đấu cuối cùng trên sân Vinh, các cầu thủ trẻ đã làm vui lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Thắng trận này không những giúp đội bóng của HLV Hữu Thắng chia tay sân chơi AFC cup trong danh dự mà còn giúp họ có được tinh thần thoải mái, tự tin trước trận gặp Hà Nội T&T ở V-League sắp tới.
Nguyên Khoa