Cuối năm qua, khán giả lại có cơ hội nhìn thấy anh trên màn ảnh rộng với vai nam chính trong phim điện ảnh đình đám “A werewolf boy”, một vai diễn đầy tính nhân văn, khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt. Năm nay, anh tái ngộ khán giả Việt trong một diện mạo mới tạo nên sự thích thú trong cộng đồng fan hâm mộ.

Không còn là một Yerim đào hoa trong “Chuyện tình Sung Kyun Kwan” hay một chàng sói Chul-Soo hoang dại của “A werewolf boy”, lần này vai diễn của Song Joong Ki là một anh chàng nhân viên văn phòng với tạo hình thư sinh, thân thiện và dễ mến trong đoạn quảng cáo (TVC) của Chocopie có tên gọi là “ Tình Em”.
Mặc dù TVC chỉ mới được trình chiếu trong khoảng hơn một tuần trên các kênh truyền hình cáp và truyền hình Trung ương nhưng “Tình em” đã khiến không ít khán giả hào hứng và thấy thú vị bởi câu chuyện tình yêu lãng mạn và lôi cuốn. Chàng trai nam chính (do Song Joong Ki thể hiện) rơi vào một câu chuyện tình lãng mạn với nữ đồng nghiệp e dè nhút nhát. Cô không đủ tự tin để thổ lộ tình cảm của anh nên đã âm thầm tặng những chiếc bánh để gửi gắm lời yêu thương đến chàng. Chàng trai nhận bánh nhưng lại mang đi chia sẻ cho nhiều người khác khiến cô gái hờn dỗi bỏ đi.

Giống như những lần “gặp gỡ” trước, lần tái ngộ này của Song Joong Ki vẫn rất thuyết phục từ hình ảnh xuất hiện đến khả năng diễn xuất. Trong chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng ánh mắt trìu mến, nụ cười rạng rỡ, Song Joong Ki toát lên vẻ đẹp thư sinh nhưng lôi cuốn khiến người xem không thể rời mắt. Khi thoáng nhìn thấy có ai đó như đang vội vàng bỏ chạy đi, biểu cảm ngỡ ngàng trên khuôn mặt thư sinh khiến người xem không khỏi băn khoăn. Joong Ki mang đến cho người xem những dư vị cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Phương Thảo