Hà Linh -
O.J. Simpson từng là một ngôi sao bóng bầu dục. Nhờ đẹp trai và có tài ăn nói, Simpson cũng trở thành diễn viên, bình luận viên chương trình thể thao - một nhân vật khá quen mặt với công chúng. Ngày 12/6/1994, Nicole Brown Simpson - vợ cũ của Simpson - được phát hiện bị giết chết một cách thô bạo cùng người bạn trai Ronald Goldman tại nhà riêng của cô. Mọi nghi vấn tập trung vào Simpson. Anh bị bắt vài ngày sau đó, khi đang trốn chạy trên chiếc xe cùng một người bạn tên là Al Cowlings. Phiên tòa kéo dài suốt 9 tháng. Ngày 3/10/2005, Simpson được tuyên trắng án nhưng vẫn phải thực hiện các trách nhiệm dân sự liên quan. Theo phán quyết của tòa, anh phải trả cho gia đình các nạn nhân khoản tiền lên đến 33,5 triệu USD. Nhưng sau 10 năm, thân nhân của Nicole Brown và Ronald Goldman cho biết, họ vẫn chưa nhận được đồng nào từ phía Simpson.
Trong tình hình đó, kế hoạch xuất bản cuốn sách If I did it ra đời như đổ thêm dầu vào lửa, không chỉ khiến gia đình các nạn nhân công phẫn mà còn gây xôn xao dư luận. Được ReganBooks - một chi nhánh thuộc tập đoàn HarperCollin đỡ đầu, If I did it kể lại những hành động Simpson đã làm nếu anh thực sự là một tên sát nhân. Trước khi sách ra mắt (dự kiến là vào 30/11), Judith Regan - Giám đốc ReganBook - đã thiết kế một chiến dịch quảng bá bằng một loạt bài báo và các cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Kết quả là If I did it gây được sự chú ý của dư luận, nhưng với một thái độ hết sức công phẫn. Không chỉ mình Simpson, cả một êkíp thực hiện cuốn sách được coi là những con quạ kiếm ăn trên xác chết.
![]() |
Simpson và người vợ xấu số. |
Một số người cho rằng, Simpson đã được tạm ứng 1 triệu USD để viết sách và lên truyền hình nói về việc, anh ta sẽ làm thể nào nếu giả sử anh đúng là kẻ đã giết vợ và bạn trai của vợ. Biện giải cho việc này, Simpson thú nhận, anh nhận lời để có tiền trang trải cho các khoản nợ. Nhưng Fred Goldman, bố của Ronald cho rằng, đó chỉ là ngụy biện. Ông đã nộp đơn kiện Simpson vì tội gian lận và hy vọng, vụ kiện này sẽ góp phần "vạch trần những kẻ hợp tác với tên giết người để kiếm lợi từ cái chết của con trai tôi. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi phát hiện ra những kẻ đồng lõa với anh ta".
Không chờ đến khi Goldman khởi kiện, dư luận đã lên tiếng phản đối hành động của Simpson và những người liên quan. If I did it được in ra 400.000 bản nhưng không nhận được sự hợp tác nhiệt tình của các hiệu sách. Alibris.com và Biblio.com - hai trang mua bán trực tuyến khá lớn - đều từ chối rao bán cuốn sách.
Chủ tịch Alibris, ông Martin Manley nói: "Đó là một cuốn sách đáng kinh tởm, chúng tôi không muốn bán nó".
Trước sức ép của dư luận và sự thiếu nhiệt tình của các đối tác, Rupert Murdoch, ông chủ của HarperCollins, quyết định không cho xuất bản cuốn sách và hứa sẽ thiêu hủy toàn bộ số sách đã in ra. Và quyết định mang tính "đối ngoại" đó đã khiến nội bộ tập đoàn này lục đục.
![]() |
Judith Regan - kẻ gieo gió gặp bão hay người bị tai bay vạ gió. |
Mọi tội lỗi được đổ lên đầu Judith Regan. Trong một cuộc nói chuyện điện thoại căng thắng với Mark Jackson, luật sư cao cấp của News Corporation - tập đoàn sở hữu HarperCollins - Regan đã không giữ được bình tĩnh và tuôn ra những lời lẽ không mấy hay ho. Không nhận được sự ủng hộ của Jackson, Regan đã gọi Jackson và các quan chức khác là "bè lũ Do Thái" (Mark Jackson là người Do Thái). Theo lời Jackson, Regan đã nói: "Trong số tất cả mọi loại người, người Do Thái là những kẻ biết kết bè kéo lũ, tìm ra kẻ thù chung rồi cùng bịa đặt giả trá".
Những lời này đã bay đến tai ông trùm Murdoch. Regan nhận ngay được quyết định đuổi việc qua fax với ghi chú: "Có hiệu lực ngay lập tức". Dù trước nay, Regan vẫn được coi là một "nhân viên cưng" của Murdoch. Cô được ông cho phép thành lập chi nhánh xuất bản riêng và cô cũng đóng góp cho tập đoàn rất nhiều đầu sách vào dạng best-seller.
Cũng không hề chậm trễ, Regan nhanh chóng khăn gói ra đi sau 12 năm gắn bó với ReganBooks. Nhiều người trong cuộc cho rằng, cũng không thể đổ hết trách nhiệm cho Regan vì quyết định xuất bản đã nhận được sự đồng ý của hai lãnh đạo cao cấp hơn của tập đoàn. Hơn nữa, lý do chính mà HarperCollins đưa ra để đuối Regan khiến cô không thấy thuyết phục: phỉ báng đồng nghiệp và đưa ra những nhận xét mang tính phân biệt chủng tộc. Cô phát biểu trước dư luận: "Hãy hiểu cho, từ tận sâu trái tim mình, tôi không phải là kẻ bài Do Thái".
Chấp nhận ra đi, nhưng Regan sẽ không chịu im lặng. Bằng chứng là cô đã thuê luật sư nổi danh nhất Hollywood - Bert Fields. Và động thái đầu tiên của Bert Fields là tuyên bố: "Họ (News Corp.) đã chọn cách gây chiến và họ sẽ nhận được chính xác thứ đó".
Với tất cả những gì đã xảy ra và còn chưa kết thúc, If I did it được coi là cuốn sách gây nhiều sóng gió nhất trong năm trên văn đàn Mỹ năm 2006.
(Nguồn: Tổng hợp)